"Nỗi niềm với quê" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 08:42 30/01/2024 Lượt xem: 66
------------------------

NỖI NIỀM VỚI QUÊ
 
Năm bao lần, tôi khăn gói về quê
Thờ phụng Mẹ Cha, phải lo bề hương khói
Như để tỏ chút muộn mằn sám hối
Như nhớ như thương nguồn cội đất nghèo
Tìm lại mắt làng dưới đáy giếng trong veo
Một thuở tắm tôi ngày tập lớn
Tìm lại những chiều rạ rơm lốc cuốn
Nắng liêu xiêu, thốc ngược gió Lào
Tìm lại một thời tuổi trẻ khát khao
Dẫu sớm lo toan, vẫn quá nhiều nông nổi
Tìm lại dáng tảo tần Mẹ Cha lầm lũi
Trở bóng che con chiếc nón không vành
Nơi mảnh vườn có hương bưởi, hương chanh
Đã bán rẻ cho ai, nhưng mình còn mắc nợ
Nơi dúng dắng, đứa đi đứa ở
Chút tình xưa vương víu không thành
Nơi tuổi đến trường, lêu lổng bấp bênh
Áo Mẹ, chữ Thầy con chưa tròn báo hiếu
Nơi con đường nắng chiếu
Giọt mặn mồ hôi ngưng lại giữa phập phồng
Nơi lớn lên dạm vợ, gả chồng
Cha mẹ không ai tham giàu tham của
Nơi ngày sinh nở
Núm ruột Mẹ chôn cũng tìm chỗ đất lành
Nơi hai gian nhà vách đất mái tranh
Trống trải ngày Bà đi, không có hòm, chôn chiếu
Nơi ngày túng thiếu
Ống gạo vay nhau qua ngõ bốn năm nhà
....
Tôi trở về sau năm tháng đi xa
Bước giữa đường quen vẫn ngỡ ngàng, lạ lẫm.
Từng nắng dãi mưa dầu, chân bùn tay lấm
Nên thấy thèm mùi hoa ổi, hương cau
Đất vẫn dưới chân, trời vẫn nắng trên đầu
Như gió khác gió xưa
Như mưa giờ mưa lạ (*).


-----------------------------------------------------

(*) Cảnh quê đổi mới từng ngày.

CCB Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan