"Từ láy tiếng Việt" - Thơ: Phan Hoà, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:54 13/03/2024 Lượt xem: 42
TỪ LÁY TIẾNG VIỆT
(Tôi yêu tiếng Việt trong trẻo dễ thương…)
 
Vài con bướm trắng la đà
Nhởn nhơ dụ dỗ bông cà non tơ
Gà con lạc mẹ bơ vơ
Tiếng kêu chim chíp bên bờ ao sâu.
 
Mẹ vừa thoăn thoắt tay khâu
Vừa đung đưa võng ngâm câu lẩy Kiều
Gió nồm nam thổi hiu hiu
Bé lim dim mắt thiu thiu giấc nồng.
 
Lom khom tát nước trên đồng
Tóc cô thôn nữ bềnh bồng xoã vai
Xa xa thấp thoáng nhà ai
Là đà khói bếp vươn dài ngọn tre.
 
Nước luồn róc rách dưới khe
Bên giàn bông bí vo ve ong bầu
Bồng bềnh trên bến sông sâu
Lững lờ mấy chiếc xuồng câu cắm sào.
 
Triền đê nhộn nhịp xôn xao
Cánh diều lũ trẻ chênh chao lưng trời
Lung linh tiếng Việt ta ơi
Nhẹ nhàng trong trẻo như lời mẹ ru.


Phan Hoà
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính


tin tức liên quan