Thơ Nguyên Mẫn: Bài học Điện Biên

Ngày đăng: 08:43 29/03/2024 Lượt xem: 31
BÀI HỌC VỀ ĐIỆN BIÊN
           Nhà thơ: Đại tá Nguyễn Văn Mẫn
            Nguyên Phó Tư lệnh Binh đoàn 12

 
Kính viếng hương hồn hai Liệt sỹ: Thầy chủ nhiệm NAT và bạn cùng lớp ĐVP;
nhân ngày Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954)

 

Hè năm ấy sân trường nhiều phượng lắm
Giặc tràn vào lớp học chuyển sang đêm
Ngày hừng hực lửa phượng chờ giặc đến
Đêm dưới hầm nghe thầy giảng Điện biên!
 
Chúng em sinh ra đúng thời giặc giã
Tối nghe giảng bài, sáng đã tòng quân
Thầy tiễn bọn em tận bến đò cuối xã
Lấp loáng kính thầy nhoè ướt sương mai
 
Em lội Trường sơn, mở đường ra tiền tuyến
Hun hút tháng ngày, bom đạn nhiều hơn cơm
Cơn sốt rét rừng, con suối nghiêng đêm
Đã bao lần em tưởng mình gục ngã
 
Bài học của thầy như là phép lạ
Cho em vịn vào đứng dậy đi lên
Giúp em đi qua hết thời giặc giã
Thấy lòng mình vang mãi Điện Biên.
.
Chiến cuộc tàn vội về thăm trường cũ
Mấy chục năm rồi biết bao đổi thay
Vách đất, mái tranh nay không còn nữa
Đã thay bằng mái ngói, tường xây
 
Em bâng khuâng giữa sân trường ngập nắng
Lòng nao nao nhớ bạn, nhớ thầy
Chị lao công đón em bằng nước mắt
Kể chuyện thầy hy sinh chính tại đây.
 
Đêm tổng kết sân trường đông lắm
Bỗng lũ giặc trời lao đến ầm ầm
Bom nổ, lửa ngút trời, trường cháy
Lo cho học sinh, thầy chẳng kịp xuống hầm!
 
Qua thời trận mạc, tưởng đã dạn dày
Chưa khi nào em thấy như lúc này
Em quỳ giữa sân trường, mếu máo gọi :Thầy ơi
Nước mắt lưng tròng, sao lòng quá chơi vơi !
 
Chị lao công chỉ nơi thầy yên nghỉ
Em lặng lẽ ra nghĩa trang Liệt sỹ
Trước mộ thầy em thắp nét tâm hương
Và dâng lên một kỷ vật chiến trường:
Mảnh bom ấy đã cướp đi thằng Phấn
Trước lúc đi xa nó có dặn em rằng :
“Nếu mày sống, cố trở về thưa với thầy Tuấn
Bài học Điện biên thằng Phấn thuộc rồi
Chỉ xin thầy cho nó điểm ba thôi !”
 
Ngày tắt lụi, nghĩa trang vắng lặng
Em loanh quanh chẳng muốn dời chỗ thầy nằm
Hình như có tiếng thầy vọng từ nơi xa lắm:
“ Phấn, xứng đáng được thầy cho điểm năm !”

Chiều quê hương, hoàng hôn buông lã chã
Vẫn biết mày còn đang ở rất xa
Phấn ơi, mày có khôn thiêng hãy về đây nhận lấy
Điểm năm của thầy vừa thưởng cho mày!
Nhất định đến một ngày
Chúng tao sẽ đưa mày
Về đây
Nằm bên thầy và trong lòng quê hương mãi mãi!

                                                
                                                           NVM
 

tin tức liên quan