"Sao anh chưa về" - Thơ: Bích Liên

Ngày đăng: 06:44 20/04/2024 Lượt xem: 27

SAO ANH CHƯA VỀ
 
Giải phóng rồi sao mãi chẳng thấy anh?
Em từng đêm thức hoài trăn trở
Mỗi phút giây em gom từng nỗi nhớ
Ướt gối mềm anh có hiểu cho em
 
Mỗi ngày dài em nhận báo em xem
Tin giải phóng rền vang khắp nước
Vậy mà sao anh vẫn không về được
Có lẽ nào anh đã mãi xa em
 
Giải phóng rồi sao vẫn chẳng thấy anh?
Cờ giải phóng đã bay trên DINH ĐỘC LẬP
Cả đất nước đang tưng bừng tấp nập
Đón chào mừng ngày giải phóng MIỀN NAM
 
Giữa nền trời mây đẹp mãi xanh lam
Cờ đỏ sao vàng tung bay trời rực rỡ
Nơi quê hương em đong đầy nỗi nhớ
Cứ xa vời hoài mong mãi trang thơ
 
Anh đâu rồi! Em chỉ thấy trong mơ
Anh về đó rồi bỗng dưng biến mất
Vẫn ba lô vẫn mũ sao rất thật
Chỉ có điều anh không nói nên câu
 
Anh đâu rồi! Em bừng tỉnh giấc sâu
Cứ khóc hoài trong đêm vắng buồn đau
Ngoài khung cửa gió rì rào xào xạc
Như lòng em thao thức giữa đêm dài
 
Giải phóng rồi em mãi đợi chờ ai?
Cứ vô vọng cứ miệt mài hoang hoải
Mắt đượm buồn trong hoàng hôn tím mãi
Em vẫn chờ vẫn đợi ... tới chiều buông!

 

Bích Liên
(PS st và giớ thiệu)

 
tin tức liên quan