"Lời người lính dưới chân Tượng đài Bác" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 07:16 06/05/2024 Lượt xem: 33
 

LỜI NGƯỜI LÍNH DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐÀI BÁC

Quá nửa thế kỷ rồi - Bác ơi
Ngày Người ra đi, chúng con chưa được gặp
Một lần đời nước non mưa nước mắt
Gói chặt đau thương
Chúng con dồn lên mũi súng căm hờn - xung trận.
 
Đất nước thanh bình
Chúng con về với mảnh vườn, góc ruộng
Gánh gồng muôn nỗi gian truân
Lời khuyên dặn năm nào - ngày Bác về thăm
Chưa trọn vẹn như Người hằng mong mỏi
Áo đủ, cơm đầy
Nhưng để đến công bằng xã hội
Con đường còn lắm chông gai
Lởn vởn thù trong nối giáo giặc ngoài.
 
Muốn sắc - phải mài !
Ý chí một thời giữ nước
- Xa lánh vinh hoa
- Cận kề khổ cực
Trang đời (lấy dân làm gốc)
Bài học đầu tiên - Cán bộ Cụ Hồ.
 
Chúng con vẫn lưu tâm trăn trở, giày vò
Đồng chí - vẫn lắm người dấn thân vào tội lỗi
Đi giữa thênh thang, chóng vánh quên quãng đường lầy lội
Sống dị thường, xa xỉ, bất thành nhân
Đây đó chốn quan trường còn ối kẻ vô tâm
Sống vương giả, lọt luồn, cơ hội
Hám danh, cạn tình, mưu lợi
Miệng nam mô, lòng tăm tối, thấp hèn.
 
Giặc ngoại xâm, rõ mặt giữa trận tiền
Kẻ sâu mọt lắm sắc màu, mưu kế
Cuộc chiến lại trường kỳ
Và nhân dân lại nguyện làm sóng bể
Theo gió Đảng nổi lên
Đã đến lúc triều cường.
 

CCB Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan