"Ngoảnh mặt" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát.

Ngày đăng: 07:19 03/06/2024 Lượt xem: 26
NGOẢNH MẶT
 
“Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ” (*)
Trên phây book cũng không còn mấy lời bình “phủ chúa”
Chỉ khoe ảnh vui chơi như chẳng có chuyện gì
 
Họp chi bộ, tổ, phường tất cả đều quên đi
Chỉ bàn chuyện trật tự, vệ sinh, tiền này quỹ nọ
Những công dân 70, 80 chỉ đợi ngày mừng thọ
Bạc mái đầu lặng im chờ hết họp để về nhà
 
Những sip pơ, xe ôm và thợ cắt tóc bên hè
Lại lặng im để kiếm tìm từng đồng bạc lẻ
Thôi xầm xì và chỉ mong yên ả
Để được bám phố, bám hè nuôi vợ nuôi con
 
Những cựu chiến binh sao vạch đã mòn
Không nâng cốc hò zô trong ngày đại lễ
Thương đồng đội không về và thương mình thời trai trẻ
Xưa chỉ biết hiến dâng nay chỉ biết giận buồn
 
Những cô gái chàng trai đang phơi phới tâm hồn
Khoác áo xanh khi hè về tình nguyện
Bỗng ngập ngừng trên con đường hãnh tiến
Nhìn thủ lĩnh xưa gục ngã trước quyền tiền.
 
Ai bảo dân đừng lo chuyện của Chính quyền
Để bây giờ trăm triệu người quay lưng ngoảnh mặt
Nhà đã dột nóc rui kèo đã mục
Ai sẽ là người vá lợp lại lòng tin.


Tháng 5/2024
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan