Thơ Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 10:09 08/06/2024 Lượt xem: 18
Thơ Phạm Huy Liệu

TRÊN ĐIỂM CHỐT TRƯỜNG SƠN*
(Phỏng theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều)

Địch bao vây kín chốt rồi
Toàn là lính trẻ…mấy người bên nhau
Không còn tiếp tế được đâu
Chỉ qua vô tuyến mấy câu…gọi là

“Cần gì” đành hỏi vọng xa
“Thơ anh Tiến Duật” sao mà lạ thay…
Đói đành nhai tạm lá cây
Cần thơ để trái tim mày…khỏi nao

Như câu kinh Phật thấm vào
Tinh thần quyết tử…ôi chao lạ kỳ
Gửi đầu đạn cối* chuyển đi
Thơ bay lên chốt…trời thì có hay

Thời gian tính khắc tính giây
Mong sao thơ đến tận tay mọi người…
Đạn bom băm nát đỉnh đồi
Khói mù mịt chốt!…giời ơi thế là

Con tim như bỗng vỡ oà
Hình như nghe khúc quân ca vọng về!…
---------------------------------------------------------------------------
*Tại một điểm chốt Tường Sơn, bị địch bao vây kín. Ta không còn khả năng tiếp tế… Chỉ liên lạc qua vô tuyến. Hỏi các anh cần gì. Các anh trả lời: ”Cần thơ anh Duật”. Chỉ huy đơn vị  đã tháo đầu nổ quả đạn cối, nhét thơ rồi bắn lên chốt… Mong các anh kịp đọc trước khi hi sinh!…
 
THĂM ĐƯỜNG CHÍN

Lần đầu được đi
Dọc theo đường Chín
Sao thấy bịn rịn
Xốn sang trong lòng
Núi rừng mênh mông
Trường Sơn hùng vĩ

Của thời đánh Mỹ
Ác liệt vô cùng...
Đường Chín anh hùng
Muôn đời vẫn nhớ

Cốt ai còn đó
Rải rác ven đường
Vong hồn đáng thương
Vùi trong đất đỏ...

Tôi đến miếu nhỏ
Đầu Mầu* thắp hương
Cho những vong hồn
Không nơi nương tựa

Lập loè ánh lửa
Thêm ấm cõi lòng
Trường Sơn mênh mông
Bớt phần cô quạnh

Sườn đông mây tạnh
Sườn tây mưa tuôn
Xin chớ có buồn
Chúng tôi vẫn nhớ

Những điểm sáng nhỏ
Trên đầu ngọn hương
Như những linh hồn
Của ai mong đợi...

Trường Sơn vời vợi
Đường Chín là đây
Ai qua nơi này
Đừng quên quá khứ!
-----------------------------------------------------------------------

* Miếu Đầu Mầu thiêng nhất đường 9, có gần một vạn vong hồn không nơi nương tựa ở  dọc đường 9 về trú ngụ... Gồm bộ đội-dân quân du kích-nhân dân-lính Mỹ- chư hầu, cùng lính cộng hoà…
Cầu Đầu Mầu trước năm 2003 đã có rất nhiều lái xe ô tô, xe máy vẫn nhìn đường nhưng xe đang phóng qua lan can cầu mà không biết… may có người thoát chết đã kể lại!…Không khác gì Tam giác Ma Quỷ trên thế giới…

Phạm Huy Liệu
Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559


tin tức liên quan