Chùm thơ tưởng niệm Dâng Bác nhân kỷ niệm 55 năm ngày Người đi xa của CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 07:19 03/09/2024 Lượt xem: 22
-------------------

Chùm thơ tưởng niệm Dâng Bác nhân kỷ niệm 55 năm ngày Người đi xa.

       Sáng 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 24 năm sau, vào lúc 9 giờ 47 phút (2/9/1969) - đúng ngày lễ Quốc khánh, trái tim Vĩ nhân đã ngừng đập, Người đã trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt chúng ta. Để lại cho mỗi người Việt Nam niềm kính yêu và lòng tiếc thương vô hạn.
 
NƯỚC MẮT MÙA THU
(Viết giữa chiến trường tây Thừa Thiên Huế - 9/1969)
 
Tháng Chín
Rừng Trường Sơn đổ mưa
Bỗng tim đau quặn thắt
Trời đất cũng giao mùa.
 
Chiến trường xa xôi quá
Chúng con không được về
Quanh Ba Đình tiễn Bác
Giữa dòng người lê thê.
 
Gió ngừng ngay đầu khe
Mây xõa vành tang trắng
Cờ rũ xuống lạnh lùng
Rừng thâm u, khát nắng.
 
Vuốt nước mắt trong mưa
Dưới tấm hình của Bác
Cả trong tầm pháo giặc
Trưa nay sao lặng im.
 
Thiếu nén hương thắp lên
Chúng con đem thờ Bác
Bó hoa rừng mộc mạc
Tâm thành xin kính dâng.
 
Trong nỗi đau mất Cha
Cho chúng con được khóc
Dẫu những dòng nước mắt
Không làm câm đạn bom.
 
Những điều Người hằng mong
Suốt cả đời trăn trở
Chúng con xin nặng nợ
Trả đến ngày thành công.
 
Ngày thống nhất non sông
Con lại về bên Bác
Cúi mình trong tiếng nấc
Giữa bình yên đất trời
Thầm gọi: - BÁC HỒ ƠI...
 
 

MÙA THU NHỚ BÁC
(Kim Liên - tháng 5/1990).
 
Bác mất - con giữa chiến trường
Một bàn thờ lá, chẳng hương khói gì
Sụt sùi - con ở, Người đi
Thấm vào máu thịt lời "Di chúc Người"
Đau thương khói lửa ngút trời
Thêm đau mất Bác, để đời cho con
Theo chân Người những lối mòn
Hi sinh, chiến đấu là con đường về
 
Hôm nay trọn ước, vẹn thề
Hương con thắp Bác bốn bề tỏa lan.
 
 

CHÚNG CON VIẾNG BÁC
(Hà Nội - mùa thu 2014)
 
Chúng con về đây viếng Bác
Tháng Tám lung linh sắc nắng Ba Đình
Đi dưới vòm cây tỏa bóng râm xanh mát
Thêm nặng ơn Người chăm chút, hi sinh.
 
Chúng con vào lăng
Người đang vĩnh hằng yên giấc
Sau Bảy mươi chín mùa xuân thao thức, dãi dầu
Tìm thế đứng Việt Nam cho toàn dân tộc
Phần riêng của Người có những gì đâu.
 
Ngày Người ra đi chúng con không được gặp
Giữa chiến trường gìm nén thương đau
Nơi họng súng quân thù cũng lạnh lùng, câm bặt *
Mây gió trời Nam tang tóc đổi màu.
 
Ngày toàn thắng
Giang sơn thu về một mối
Non sông chung một bóng cờ
Chuyến tốc hành vào Nam
Chúng con không có Bác
Giữa triệu triệu người, con vẫn thấy bơ vơ.
 
Nay chúng con về giữa Thủ đô - viếng Bác
Hành trang mang theo một trái tim hồng
Dẫu nhịp sống còn thăng trầm, cung bậc
Chúng con nguyện đồng hành như Bác vẫn hằng mong.
-------------------------------------------------------------------

* Mấy ngày lễ tang Bác, hầu như giữa chiến trường, hai bên không có tiếng súng giao tranh.

CCB Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan