“Bão Yagi” – Thơ: Đỗ Minh Phú

Ngày đăng: 08:51 18/09/2024 Lượt xem: 321
BÃO YAGI
 
Bão Yagi hơn một trận cuồng phong
Mẹ thiên nhiên bỗng nổi cơn thịnh nộ
Cơn lốc xoáy giật hàng cây rạp đổ
Toà nhà cao ô kính lả tả rơi.
 
Những cơn mưa nước xối xả trắng trời
Hàng cột điện dây đứt tung cam phận
Gió rít liên hồi thét gào như trút giận
Con tầu đổ nghiêng bên ghềnh đá tan hoang.
 
Bão chưa tan lũ quét qua kinh hoàng
Bản làng ấy giờ toàn bùn nhão nhoét
Nửa quả đồi như bóng ma thần chết
Vùi cả trăm sinh mạng dưới đất sâu.
 
Dòng sông dữ cuốn phăng cả cây cầu
Hai mố trụ oằn mình trơ xương sắt
Người vợ quỳ khóc cạn khô nước mắt
Mặt thất thần lạc giọng gọi chồng ơi.
 
Anh công binh mò xác dưới chân đồi
Tìm nạn nhân của chiếc xe xấu số
Bị vùi lấp trong phút giây đất lở
Nỗi đau này như xé ruột tâm can.
 
Nước cứ dâng vượt cột mốc đập tràn
Cửa xả lũ giờ đây như bất lực
Hồ Thác Bà gắng gượng trong quá sức
Túi nước khổng lồ sắp muốn vỡ tung.
 
Nước mênh mang giờ ngập phủ trắng đồng
Nhà ven đê chỉ còn trông thấy nóc
Ngọn cau nhô lên gió đưa lất phất
Tất cả chìm trong biển nước xót xa.
 
Nơi vùng cao dù chẳng phải quê nhà
Người lính trẻ lao mình trong gió bão
Sáng cõng trẻ em chiều vác từng bao gạo.
Dựng lại nhà chống chiếc cột liêu xiêu.
 
Làng Nủ tan hoang đổ nát tiêu điều
Mắt đỏ hoe ANH dầm bùn vào bản
Sẽ làm lại, bà con mình hãy ráng
Bao con tim đang sưởi ấm nơi này.
 
Và bắt đầu Ta ươm những mầm cây
Bám rễ chắc ôm vào lòng đất Mẹ
Bão Yagi vết sẹo sâu đến thế
Xanh cuộc đời sẽ lên những chồi non.

13/9/2024
Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP Bank)


tin tức liên quan