"Xuân về thăm Nguyễn Bính" - Thơ: Trần Ninh

Ngày đăng: 02:58 07/02/2025 Lượt xem: 45
-------------------
 
XUÂN VỀ THĂM NGUYỄN BÍNH
 
Cùng em tìm" giậu mồng tơi"
Bắt con "Bướm Trắng " đậu rồi lại bay
"Cô hái Mơ' nào có hay
Mấy cô đi chợ liệu nay có còn
 
Tiếng gì "trong bãi Ngô non"
Để đời bàn mãi vẫn còn nhớ ông
"Cánh Buồm nâu "đã ra sông
"Anh chàng hàng xóm" vẫn không phụ tình
 
"Cô lái đò "vẫn đẹp xinh
"Trời mưa sứ Huế "đợi mình làm thơ
"Hội Chèo làng Đặng" vẫn chờ
Viếng" hồn chính nữ" nào ngờ thi nhân
 
"Bao lần vỡ mộng ái ân"
Mưa Xuân giăng mắc trắng ngần" hoa Chanh"
"Sang ngang lỡ bước" thôi đành
Mong em ra tỉnh lòng thành "chân quê"
 
"Đêm Xuân "ướt cả câu thề
Sân Ga xình xịch tàu về đã lâu
Đợi ai đợi mấy chuyến tàu
"Bóng bà đổ "xuống còn lâu mới nhoà
 
Nụ hôn cháy bỏng "sân ga"
Vẫn còn in mãi trong ta thuở nào
Đất lành "Vụ Bản "đẹp sao
Thăm" làng Thiện Vịnh" nôn nao nhớ người
 
Bốn tay chắp vái lậy trời
Nhang hoa xin đến thỉnh mời Thi Nhân.
 
-------------------------------------------

#("....") Tên những bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bính.

Vụ Bản, Nam Định 05-02-2025
Trần Ninh
Thành viên Trang Thơ: Những vần Thơ và người lính

 
tin tức liên quan