Chùm thơ Nguyễn Minh Tuấn, Duy Tiên, Hà Nam
Ngày đăng:
04:32 12/02/2025
Lượt xem:
78
CHÙM THƠ NGUYỄN MINH TUẤN
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Duy Tiên, Hà Nam)

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0984.420.225
TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
(Tặng cựu nữ TNXP
nhân ngày PNVN 20/10/2016)
Tôi ngạc nhiên giữa rừng già sâu thẳm
Cô gái đồng quê, mái tóc ngang vai
Tay cầm cờ dẫn đoàn xe ra trận
Em nhìn tôi – ánh mắt hẹn ngày mai…
Bom nổ dồn tôi vào nơi trú ẩn
Đất đá rơi rơi, em nắm chặt tay tôi
Cửa hầm lấp, nhìn em trong đêm tối
Vẫn thấy nụ cười nở đẹp trên môi…
Bốn bẩy năm rồi…ai còn, ai mất ?
Em vẫn là kỷ niệm ở trong tôi
Ngày ấy vội chia tay em ra trận
Địa chỉ chưa trao…để tháng năm trôi.
NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Tôi đến thăm mười chị
Giữa trời nắng miền Trung
Xôn xao tiếng ve gọi
Nơi các chị đang nằm!
Tuổi hai mươi trẻ mãi
Thư gửi mẹ thân yêu
Chiếc ba lô con cóc
Gói gém chặt bao điều
Chiến tranh và tình yêu
Niềm tin ngày toàn thắng
Đêm cọc tiêu áo trắng
Ngày nhìn trời đếm bom…
Còn gì là vui hơn
Từng đoàn xe ra trận
Cuộc đời và số phận
Tổ quốc ngàn yêu thương!
Hôm nay tỏa ngát hương
Quyện giữa màu hoa trắng
Êm dịu muôn tia nắng
Giữa trời xanh mênh mông…
Dòng người ngày một đông
Lặng lẽ trong chờ đợi
Tiếc thương xa vời vợi
Mười cô gái hy sinh…
Đồng Lộc đây quang vinh
Dựng tượng đài chiến thắng
Lung linh in trong nắng
Nữ thanh niên xung phong!
TRĂNG RỪNG
Ba tháng mưa rả rích
Đêm nay trăng bình yên
Ngắm trăng qua kẽ lá
Trăng rừng...đêm đầu tiên
Đêm Trường Sơn yên tĩnh
Cùng trăng giữa đồng vàng
Bâng khuâng lời ước hẹn
Trăng soi bóng ven làng.
MẸ, CHA
Anh nghe em kể về mẹ
Anh nghe em kể về cha
Một thiên sử vàng huyền thoại
Đẹp mãi như một đóa hoa…
Chiến tranh cha vào bộ đội
Miền Nam vẫy gọi cha đi
Trận đánh đêm khuya quyết liệt
Cha đi chẳng có thư về.
Cha đi em tròn sáu tuổi
Cha không đưa con đến trường
Ngày đêm một minh tần tảo
Gian khó mẹ cũng coi thường.
Con hỏi cha đi lâu thế?
Mẹ bảo cha đánh giặc xa
Ở nhà các con có mẹ
Bữa cơm, bữa cháo ngày qua…
Một ngày mà em nhớ mãi
Mẹ khóc vì cha hy sinh
Các con ngồi ôm chặt mẹ
Trăng khuya, dáng mẹ lung linh.
Theo cha em đi bộ đội
Áo xanh em mặc giống cha
Ở nhà mẹ thêm mong nhớ
Em nhớ thương mẹ khi xa…
Hôm nay ngày rằm tháng bảy
Con nhìn di ảnh của cha
Con ôm mẹ già tần tảo
Mong mẹ khỏe mãi không xa…
Vu lan, chuông chùa báo hiếu
Chúng con lại nguyện cầu mong
Mãi mãi nhớ cha, yêu mẹ
Xứng công cha mẹ chờ trông.
KHÚC QUÂN HÀNH
(Tặng Đại hội Hội Trương Sơn
Thị xã Duy Tiên, Hà Nam)
Những gương mặt hôm nay rạng rỡ
Nụ cười như hoa nở giữa mùa xuân
Lấp lánh án Huân chương trên ngực
Tóc bạc trắng đầu vẫn sự nghiệp vì dân.
Anh sinh ra từ mảnh đất anh hùng
Đồng chiêm trũng, mẹ quanh năm tần tảo
Nước ngập lúa đồng sau cơn mưa bão
Cái đói đến gần từ thuở trong nôi…
Giặc Pháp đến làng, anh là du kích
Diệt ác, phá đồn súng nổ ngày đêm
Giải phóng quê hương lên đường đánh giặc
Chiến thắng lẫy lừng trên đất Điện Biên.
Tiếp bước cha anh, con lên đường đánh giặc
Máu đổ chiến trường, Nam Bắc sẻ chia
Màu áo lính xen lá rừng xanh biếc
Giải phóng miền Nam, chiến tích thần kỳ!
Cờ chiến thắng tung bay khắp miền đất nước
Giữa niềm vui, giặc lại đến biên cương
Già, trẻ, gái , trai cùng chiến hào đánh giặc
Giữ màu xanh từng tấc đất quê hương…
Ba thế hệ hôm nay ngày hội tụ
Vẫn màu xanh áo lính chiến trường
Là lính Trường Sơn, lại nặng tình đồng đội
Đảng tin, dân yêu sức mạnh phi thường.
Đoàn kết một lòng trên đường đổi mới
Truyền thống ngàn đời lại nảy lộc đơm hoa
Bộ đội Trường Sơn theo lời Đảng gọi
Khúc quân hành vẫn mãi mãi vang xa.
tin tức liên quan