“Đinh ninh lời Người” – Thơ: CCB Phạm minh Tâm

Ngày đăng: 08:29 16/05/2025 Lượt xem: 14
ĐINH NINH LỜI NGƯỜI
 
Tháng Năm sen nở, con về
Giữa lòng đất Mẹ, xứ quê Nam Đàn
Cây vườn ru dưới nắng chan
Bóng râm che chở muôn ngàn sinh sôi
Mấy mươi năm - Bác đi rồi
Cháu con hội tụ dưới trời Kim Liên
Bậc vĩ nhân đức Thánh hiền
Tâm dày phúc Bụt, nét Tiên dáng trần
Trọn đời với nước với dân
Tư riêng - một chút vinh thân chẳng cầm (*).
 
Nhớ ngày Bác trở về thăm
Đường quê trải nắng, sen đầm tỏa hương
Cảnh tình - lòng những vấn vương
Xa quê vì nước, càng thương nỗi nhà
Võng đâu còn tiếng ơi à
Khói hương nào thấy bóng Cha, Chị về
Lặng nhìn cảnh cũ, người quê
Rưng rưng khăn giấu đôi lề giọt châu.
 
Đi cùng Phi, Mỹ, Á, Âu
Chưa quên lối tắt vườn sau ngõ nhà
Khen ngon một bát cơm cà
Chối từ, chê khéo rượu, gà - "khách quê"
Ý răn dạy, lời vỗ về
Ân cần chỉ giáo, khen phê thấu tình
- Người nhân kiệt, đất địa linh
Mong sao xứ Nghệ quê mình vượt lên
Dân làm gốc, Đảng làm nền
Chính quyền mẫu mực, dưới trên đồng lòng.
 
Những điều Bác dạy, Bác mong
Bao năm cố gắng đồng lòng thi đua
Có điều được, có điều chưa
Chúng con thành kính xin thưa với Người.

CCB Phạm Minh Tâm
------------------------------
(*) Trên ngực áo Người, không một tấm Huân chương.

 
tin tức liên quan