“Về thăm nhà Bác Giáp” – Thơ: Triều Dâng (Phạm Như Tý)

Ngày đăng: 07:30 04/07/2025 Lượt xem: 7


VỀ THĂM NHÀ BÁC GIÁP

Hẹn lâu rồi nay mới được về thăm
Nhà Bác Giáp nơi miền quê Lệ Thủy
Dòng kiến Giang uốn mình ôm đất mẹ
Nơi một thời tuổi trẻ Bác nơi đây.
 
Chúng con trở về thăm lại vườn cây
Gốc khế năm xưa tỏ bày nỗi nhớ
Vẫn nếp nhà xưa tháng ngày trăn trở
Liếp lá kè che cửa gió mùa sang.
 
Vẫn ngôi nhà mộc mạc chứa chan
Di ảnh Bác trước hương đèn tỏa rạng
Cháu con Bác đã về đây từ sáng
Thắp nén hương trầm đứng lặng từ lâu.
 
Đất nước trầm thăng từ những buổi đầu
Tấm gương Bác xứng danh người anh cả
Đi là đến -đánh là tan mọi ngả
Từ Điện Biên - Với Hà Nội - Sài Gòn.
 
Đất nước thanh bình sum họp cháu con
Bác muôn thuở như màu son đỏ chói
Đất nước vinh quang ngàn lần vươn tới
Sức diệu kỳ ngày mới sẽ đơm hoa.
 
Chúng con về thăm Bác ngày qua
Bao cảm xúc trước ngôi nhà Bác ở
Cây khế năm nào xanh tươi thắm nở
Chúng cháu ngồi nghe kể chuyện ngày xưa.

Ngày 30/6/2025 Ban LLTTTS Tỉnh Quảng Trị về viếng hương nhà bác Võ Nguyên Giáp. Ở xã Lệ Thủy Tỉnh Quảng Trị.

Ngày 03/7/2025
Triều Dâng (Phạm Như Tý)
Hội viên TS Ban LL TTTS Hải Lăng, Quảng Trị

 
tin tức liên quan