Ơi đò Ca Cút... Chùm thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:58 07/10/2025 Lượt xem: 28
        ƠI ĐÒ CA CÚT
                         Tâm sự người lái đò

Ơi phá Tam Giang! Ơi đò Ca Cút!
Cho tui qua một chút thôi mà!
Nhà tui ở cuối thị xã Hương Trà
Cho tui kịp về đường còn xa?
 
Giờ bến đò trôi về miền xa thẳm
Người lái đò từ giã đã mười năm
Nỗi nhớ thầm mỏi mệt chuyến về thăm
Còn thổn thức tiếng gọi đò Ca Cút!
 
Thương người nhỡ độ đường khuya hun hút
Giữa màn đêm, bến vắng lặng hiền từ
Sóng lấp lấp, gió hây hẩy vô tư
Người lái đò chèo buông, rồi gác mái!
 
Cầu Tam Giang bắc tình người qua lại
Cho niềm vui hoan hỉ giữa đôi bờ
Nhớ bao người gọi: Ơi đò Ca Cút!
Giờ thẫn thờ, ngày xưa ấy ngẩn ngơ?
                 
                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/02/2021
                         
 
    * Bến đò Ca Cút ở làng Vĩnh Trị, xã Hải Dương,
                TX Hương Trà, Thừa Thiên – Huế.


       MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI

Tháng Mười về! Hăm hở với miền Tây
Mùa nước nổi dồi dào thêm sự sống
Những cơn mưa cũng ồn ào sôi động
Trong chiêm bao thoả ước hẹn lời nguyền!
 
Ơi Đồng Tháp Mười! Tứ giác Long Xuyên!
Nơi vùng trũng của hạ lưu sông Hậu
Mùa nước nổi nôn nao lòng yêu dấu
Thấu niềm vui giải toả khắp ruộng đồng!
 
Những người dân tạm bỏ vụ thu đông
Nuôi hy vọng trong tầm tay: mùa cá
Để đất cũng được nghỉ ngơi hỉ hả
Nhận phù sa tự bồi đắp mỡ màu!
 
Đời mưu sinh biết chia sẻ cho nhau
Mùa giăng lưới mau thoát nghèo bền vững
Vùng châu thổ tự hào trong thế đứng
Niềm tin yêu biết nảy lộc đâm chồi!
 
Ơi miền Tây! Mùa nước nổi trong tôi
Cửu Long giang, Vàm Cỏ Tây thương nhớ!
Đêm nửa khuya tôi lạc vào phiên chợ
Đầy cá cua, mùa bán chẳng muốn về!
 
                  Ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Thuận,
                  huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

                                           Ngày 04/10/2022
 
                      PHẠM CAO PHONG
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


tin tức liên quan