Hà Nội trong tôi - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:30 10/10/2025 Lượt xem: 43
            HÀ NỘI TRONG TÔI

 
                Hà nội trong tôi là ước mơ thuở nhỏ
                Ngồi sau xe đạp cha chở về thăm quê
                Trên chặng đường hơn một trăm cây số
                Từ miền Trung du đến làng ngoại ô
 
Đi qua bao cánh đồng lúa chín
Qua bao nhiêu thị trấn, dòng sông
Những cây cầu địch ngày đêm bắn phá
Trong thời kỳ chiến tranh Mỹ leo thang
 
                  Hà Nội trong những năm kháng chiến
                  Nòng pháo vươn cao trên cả nóc nhà
                  Bê năm hai cháy rực trời Hà Nội
                  Có chiếc rơi, nằm dưới lòng hồ
 
Hà Nội vinh quang một thời gian khó
Vẫn hiên ngang nét đẹp Hà thành
Trầm lắng núi sông bề dày lịch sử
Của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội oai hùng
 
                  Trải qua bao thăng trầm lịch sử
                  Hoà bình về thành phố đổi thay
                  Lại náo nức leng keng tầu điện
                  Tấp nập khách về thăm lại thủ đô
 
Hà Nội không xa là một thời gian khó
Tem phiếu xếp hàng, mua rau, mua cá
Cơm độn sắn, khoai, khó nhai từng bữa
Là bao điều trăn trở để vươn lên
 
                 Lời kêu gọi vươn lên đổi mới
                 Là lời hiệu triệu của muôn triệu trái tim
                 Và lý trí đổi thay khát vọng
                 Là hồn thiêng sông núi bốn ngàn năm...
 
Nhiều khu đô thị khang trang mới mở
Nhà tầng vươn tới những tầng mây
Tàu đướng sắt trên cao chạy băng băng phía trước
Nhiều vườn hoa, công viên mới lướt như phim
 
                  Người dân phấn khởi khoe mầu áo mới
                  Các cháu tung tăng vui đến trường
                  Cô gái xinh tươi diện mốt thời trang
                  Đôi mắt rạng ngời đi du lịch khắp mọi nơi
 
Thành phố hoà bình bao nhiêu phấn khởi
Mau chóng vươn lên, dân mạnh, nước giầu
Sánh với năm châu, bốn biển, địa cầu
Trong thời nhân tạo, rộng lớn, bốn chấm không

              
Phan Vĩnh Điển 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan