Nghĩa tình - Thơ: Nguyễn Đức Long

Ngày đăng: 04:30 23/10/2025 Lượt xem: 19
              NGHĨA TÌNH

     Nghĩa tình quý trọng biết bao
Năm mươi năm... vẫn dạt dào thủy trung
     Nam Lào thuở đó ta cùng
Đội bom hứng đạn tại vùng Ai Lao
     Trèo đèo lội suối gian lao
Tháng ngày vất vả ta nào quản chi
       Từ trường, rốc két, bom bi
Bom chùm, tọa độ ta thì vượt qua
     Võng tăng mắc lấy làm nhà
Măng rừng, môn thục ăn qua lót lòng
     Dẫn quân vào trận bao vòng
Sáng trưa, chiều tối chỉ mong an toàn
     Thương người: xác gởi Sê San
Máu xương hòa đất... vẹn toàn non sông
     Máu đào tô thắm cờ hồng
Để cho Thống nhất non sông vẹn toàn...
     Bao năm đất nước khải hoàn
Nghĩa tình thuở trước vẫn tràn yêu thương
     Hà Nam, Thanh Hóa hai phương
Hưng Yên, Hà Nội tìm đường thăm anh
     Chiến trường tuổi trẻ tóc xanh
Bây giờ tóc bạc đã thành lão gia
     Gặp nhau tình cảm chan hòa
Trời còn để có cho ta vui vầy.

                           Thái Bình ngày 23/10/2022


     Tg: Nguyễn Đức Long
Hội viên HVHNT Trường Sơn
tin tức liên quan