Tìm ... Chùm thơ: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày đăng:
04:10 27/10/2025
Lượt xem:
5
TÌM
Thuở bom rền pháo dội
Chui nhủi hầm chữ A
Vừa yên yên một chút
Tự do đội mái nhà.
Thương sốc nổi thiệt thà
Tưởng trời thanh cao lắm
Một tung cánh bay xa
Đụng trăm tầng bụi bặm.
Càng đi càng thăm thẳm
Như hành giả lạc đường
Đã chồn chân mỏi gối
Chưa ra ngoài khói sương...
Đâu mới thực quê hương
Đâu là nơi tạm trú
Bàng bạc cõi vô thường
Lơ mơ hồn thức ngủ!
LẮNG TIẾNG CHIM ĐÊM
“Bớ thằng chăn vịt” chim kêu
Vầng trăng đưa võng
Túp lều chênh chao
Chuyện xưa mẹ kể đêm nào
Rưng rưng tiếng vọng chạm vào tim con.
Học khôn tiền mất dại còn
Sai lầm mua phải mấy con vịt giời
Trắng tay
Trắng cả cuộc đời
Ngu ngơ ngửa cổ lên trời mà kêu...
“Bớ thằng chăn vịt” gió lêu
Vầng trăng ngã dọc
Mái lều đổ ngang
Mù sương hút bóng sao tàn
Chim càng cao giọng đêm càng thẳm sâu!
TỰ THỨC
Tôi tự in tôi vào không gian này
Hay tạo hóa đã an bày định mệnh
Nơi nắng chẳng qua, nơi trăng không đến
Tiếng thạch sùng loang lổ mặt thời gian.
Cây đèn A-la-đanh cũ kỹ trên bàn
Tấm thảm bay nằm dưới chân nhàu nhĩ
Tôi đã xát đã chà đã khẩn cầu van vỉ
Sao chẳng thấy thần linh đưa tôi ra khỏi chỗ tôi ngồi?
Bốn chân giường hóa bốn tao nôi
Tôi thành trẻ-hài-nhi-tóc-bạc
Cánh cò trắng bay qua lời mẹ hát
Rưng rưng chiều vẫy rụng mấy vần thơ...
Mặc đời xỏ xiên sao tỏ sao mờ
Lửa đom đóm dễ chi soi rừng rậm
Tôi vẫn giữ niềm tin: Với trái tim nồng ấm
Mỗi lời thơ tỏa sáng một mặt trời!
Nay bóng tôi in lõm không-gian-người
Rồi mai mốt thời-gian-ma sẽ san bằng tất cả
Muôn mặt chữ tỏ - mờ, quen - lạ
Có lưu ảnh gì trong mắt hậu sinh?
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Số nhà 168, đường 23 Tháng 3,
Chợ Chùa, xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
tin tức liên quan