Tranh quê ngày mới - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 03:50 29/10/2025 Lượt xem: 15
TRANH QUÊ NGÀY MỚI

Nay về dạo bước đường quê
Cánh đồng sớm tối đi về làng tôi
Một năm ba vụ sinh sôi
Mùa chiêm tốt lúa gò đồi xanh dưa
Mỗi khi mưa lớn gió to
Lúa đồng đổ lướt nỗi lo mất mùa
Ngày Hè đỏ lửa nắng trưa
Ngày Đông giá rét cày bừa trong mưa
Vẫn đồng quê tự ngày xưa
Lần mò con ốc, con cua đồng làng
Xa quê với một hành trang
Đi qua cuộc chiến lang mang xứ người
Gian nan hơn bảy chục rồi
Nay về quê cũ một thời ấu thơ
Ngỡ ngàng như thể trong mơ
Đồng xanh Biển bạc bây giờ như tranh
Làng thôn kiểu mẫu đã thành
Điện, cơ giới hóa vươn mình đi lên
Tầng cao nhà thấp kề liền
Đêm đêm có điện sáng hơn hôm rằm
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Ngày nay có điện, bên thềm ánh trăng
Bao năm mưu sự tha hương
Có ngày trở lại tỏ tường tranh quê. 

            Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



         
tin tức liên quan