Cứ lạc quan - Thơ: Khuất Duy Ất

Ngày đăng: 09:11 31/10/2025 Lượt xem: 18
 CỨ  LẠC  QUAN
         Tâm sự người cao tuổi

Tuổi cao thường ít ngủ
Đừng suy nghĩ lung tung
Quên  những điều gàn  dở
Ta sẽ vui vô cùng

Ngồi bên nhau vui chung
Ôn lại hồi bé nhỏ
Kể chuyện thời đói khổ
Cho đời thêm tưng bừng

Ta bước đi thẳng lưng
Không cần chơi với gậy
Cầu thang cao là mấy
Cứ leo lên tận cùng

Năng vận động dưỡng sinh
Cho sức mình  thêm  dẻo
Lạc quan cùng con cháu
Cho cuộc sống yên bình .

       
ANH  CHAI  
     
Nhiều người quý anh cả "Chai"
Mến anh hai giót, lai dai cả ngày
Tỏ  lòng "yêu nước"  hăng say
Men Tàu men lá vơi đầy sá chi.

Ngã ba ngã bảy cần  gì
Chăn bò thả ngỗng chân đi vòng kiềng
Nhạc lời dạo khúc cồng chiêng
Lên cao xuống thấp, đuòng quyền ra oai

Thê nương ngán ngẩm thở dài
Thôn trên xóm dưới, chê bai ớn tình
Anh chai chơ chẽn mần thinh
Bao la vũ trụ nhất mình ai hay

"Yêu nước" là phải giót đầy
Nào đâu huynh đệ bắt tay ta cùng
Cứ giót nữa, chấp cả chum
Tửu vô ngôn xuất, lùm xùm văng ra

Ca, ly nồng nặc, khắp nhà
Cẩu ơi đừng chạy, giúp ta đi mày!
Mộc tồn, nhựa mận chua cay
Có anh chai giúp đón "thầy tò te"


              TÂM  SỰ                          

       Cầm lòng nặn tứ thi ra
Nuốt vào chữ nhẫn thân già có hay
       Men ơi sao ngọt thế mày
Để trong cay đắng, trắng tay bao nguời
            
      
                
BUỒN THAY 

Không mưa, chẳng bão, dậy giông cồn
Ập đến mây mù quá  buổi hôn
Náo loạn ven hồ tung cát phủ
Xôn xao bãi cạn thả heo chồn
Ầm ầm thác đổ men tăng tốc 
Lắng dịu êm đềm giấc mộng chôn
Giảm nhiệt đâu còn cơn sóng vỗ
Bình tâm hổ thẹn xác vô hồn

                                         10/2025

           TG: Hồng Thiện  
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan