Chuyện tình cổ tích nơi thành Cổ - Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 02:47 16/04/2026 Lượt xem: 15
 CHUYỆN TÌNH CỔ TÍCH NƠI THÀNH CỔ

             
 
Tuổi mười tám anh lên đường nhập ngũ 
Thầm yêu thôi nên ấp ủ trong lòng 
Thành Cổ bờ Nam chờ đêm tối vượt sông 
Tìm nơi trú ẩn… gặp ngay O gái…
 
            Hầm nhỏ hẹp nên anh hơi ngại
            Cứ ngượng ngùng vụng dại tội thay 
            Chỉ mình em thôi eng hãy vô đây
            Nằm hơi chật đành bên nhau…ôm ấp
 
Da chạm da như có dòng điện giật 
Phút giây thiêng hừng hực giữa đời
Em trao eng… mặc pháo nổ rầm trời
Từ bờ Nam chúng bắn sang xối xả
 
             Lệnh vượt sông chia tay nhau vội vã 
             Nồng cháy nụ hôn ”em đợi nhé anh về”
             Năm mươi năm chờ mong mỏi tái tê
             Con khôn lớn đã yên bề gia thất…
 
Anh trở về phủ quân kỳ… mưa bay lất phất
Tên tuổi anh… đựng trong lọ thủy tinh
Cổ tích là đây… cả một câu chuyện tình 
“Sau này cưới cô gái Giang Hến làm vợ”*
 
            Năm mươi năm trái tim em trăn trở 
            Quyết tìm xem cô gái ấy ở nơi đâu
            Có còn không lòng chị bỗng nhói đau 
            Chẳng lẽ trong anh không giành cho chị nữa
 
Đi trong nắng Quảng Trị trời như bốc lửa
Lầm lụi hỏi thăm chẳng biết đã bao người 
Giang Hến ở đâu… O gái ấy là ai
Không ai biết… đều lắc đầu ái ngại
 
            Chị vẫn đi cát như rang bờ bãi
            Bỗng may sao gặp ông lão tám mươi 
            Bến Nhan Biều xưa cụ có biết một người 
            Trần Thị Hậu du kích chở đò năm ấy…
 
Đến thị trấn Ái Tử… may sao tìm thấy 
Sống một mình đang bận bịu trong nhà
Có người tìm chị liền mở cửa ra 
Chào giọng Bắc… quê Bắc Ninh Quế Võ
 
             Tâm sự bên nhau chuyện dần sáng tỏ
             Năm bẩy hai… đêm ấy eng ở đây 
             Chị đã dâng trọn vẹn trái tim này
             Giọt máu eng trao… đặt tên là Thành em ạ
 
Nhận điện của mạ gọi phóng xe về vội vã
Lan ngó ra giật thột đúng anh Đức đây rồi
Đứng ngây nhìn xúc động lệ tuôn rơi
Chỉ gọi được tiếng “anh” thế rồi ngất xỉu
 
           Mấy phút sau tỉnh lại xem ra còn yếu
           Thằng Thành đó không phải anh Đức mô mà
           Vui quá trời mắt đẫm gọt châu sa
           Cổ tích là đây chuyện tình nơi Thành Cổ!…
-----------------
* Dòng chữ trong mảnh giấy anh ghi bỏ trong lọ dầu tràm trao cho anh…
Phỏng theo truyện ngắn “NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI DƯỚI NẮNG” của
Hồ Bá Thược hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Trường Sơn...
 
                              Phạm Huy Liệu
                 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan