Chùm thơ về 30/4 của TG: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 09:39 29/04/2026 Lượt xem: 47
CHÙM THƠ VỀ NGÀY 30/4 CỦA ĐỖ NGỌC THỨ
 
ẤM LỆ NGÀY VUI
 
Các anh ơi! Nằm đâu?
Sao không về mừng ngày vui đại thắng
Tôi đang đi giữa Sài Gòn vàng nắng
Khát vọng một thời giữa thăm thẳm Trường Sơn.
 
Ngày ấy…
Đường đến Sài Gòn dằng dặc đạn bom
Những đoàn quân vẫn hiên ngang tiến bước
Dép cao su đạp tung bao “cửa thép”
Phan Rang , Xuân Lộc, Tây Ninh…
Giờ các anh nằm đâu nơi đất mẹ yên bình?
 
Sài Gòn hôm nay rực rỡ, lung linh
Biển người đi, rừng cờ bay đỏ phố
Máu đã nhuộm - Cờ thắm tươi muôn thuở
Mỗi nghĩa trang - một cột mốc niềm tin.
 
Gió vẫn xôn xao hát khúc nghĩa tình
Xương máu các anh hòa trong từng vuông đất
Để làm nên non sông. Để rạng danh đất nước
Để tôi được về…
Ấm lệ giữa ngày vui./.

 
 

 
KHĂN RẰN BAY TRÊN PHỐ
 
Những chiếc khăn rằn bay bay trên phố
Như những cánh tay nhẹ vẫy bao người
Nón tai bèo, áo bà ba giản dị xinh tươi
Một thời thắp sáng lòng địa đạo.
 
Những chiếc khăn làm nên bao cơn bão
Trút căm hờn vào lũ giặc xâm lăng
Những chiếc khăn dập tắt lửa chiến tranh
Dịu dàng bay giữa Paris hoa lệ.
 
Những chiếc khăn hôm nay như thầm kể
Về một “miền Nam đi trước về sau”
Hòn Đất, Củ Chi, bảy xóm Vườn Trầu
Khăn đã thấm máu đào thời hoa lửa.
 
Hai mươi mốt năm đầu rơi, máu ứa
Để hôm nay khăn bay giữa ngày vui
Trong hân hoan, lòng bỗng thấy bùi ngùi
Những sợi nhớ, sợi thương đan thành hồn dân tộc./.

 
                                    Đại tá, Phó GSTS Đỗ Ngọc Thứ
                         Chi hội trưởng Chi hội VHNT TS, TP Đà Nẵng


 
 

 
 
 
 
tin tức liên quan