Nhớ bạn Hà ơi - Thơ: Nguyễn Văn Xuân
Ngày đăng:
10:39 29/04/2026
Lượt xem:
12
NHỚ BẠN HÀ ƠI!
Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam
Mình với Hà hai đứa ở một quê
Tuổi ấu thơ cùng chăn trâu cắt cỏ
Bắt cá, mò cua, vất vả, bần hàn
Áo rách, đói cơm, ngoài đồng mưa nắng
…
Nhà Hà đông chị em, gái trai, mười bốn (14)
Nhà mình ít hơn, chỉ có tám (8) anh em
Bố mẹ nghề nông, níu kéo mãi… cái nghèo
Hai nhà mình chỉ cách mỗi hàng cau!
...
Trường học thì xa, đi bộ mãi… thành gần
Có tấm vải nâu, may được quần, thiếu áo
Chân đất đầu trần, dầu dãi nắng mưa
Chúng mình lớn lên nhờ hạt lúa, củ khoai
...
Hà lên đường, sớm hơn tôi vào bộ đội
Rộng thùng thình bộ quân phục Triều Tiên
Ngày trả phép, lên đường ra mặt trận
Mình ở nhà, chờ lệnh gọi đợt sau ...
...
Thế rồi mình cũng trở thành chiến sĩ
Huấn luyện xong rồi được lệnh hành quân
Bến Tắt, Đầu Mầu, Khe Sanh, Tà Cơn - Đường 9…
Rất tự hào là người lính Trường Sơn…
…
Hòa Bình rồi sao chẳng thấy Hà đâu?
Không trở về!!! kỷ niệm buồn xóm nhỏ
Hà nằm lại cửa ngõ Sài Gòn, trước ngày toàn thắng
Mãi mãi Hà ơi! vẫn ở tuổi đôi mươi!
…
Hà chưa một lần nắm bàn tay con gái
Chưa được trao và nhận cái hôn đầu...
Hà yên nghỉ nơi nghĩa trang thành phố
Thắp nén hương lòng, xin viếng bạn ngày xưa./.
Nguyễn Văn Xuân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan