Tác giả Bùi Thọ Khoa: Bài thơ viết từ tuyến lửa

Ngày đăng: 01:55 02/06/2026 Lượt xem: 11
BÀI THƠ VIẾT TỪ TUYẾN LỬA
(Tặng các chiến sĩ Công binh Trường Sơn) 
Tác giả: Bùi Thọ Khoa, CCB Binh trạm 42


 
Tôi viết cho anh bài thơ từ tuyến lửa
Biết nói chi trong niềm tin chan chứa
Biết nói chi cho trọn vẹn nghĩa tình
 
Anh chiến sĩ Công binh
   của Trường Sơn núi non cao ngất
Nhát cuốc của anh rung lòng trái đất
Thức tỉnh Trường Sơn sau những đêm dài
Chào những Anh hùng của thế kỷ 20.
 
Thuở anh đến Trường Sơn
Rừng vắng, suối sâu, sớm chiều heo hút
Núi dựng lưng trời, đường leo vút thang mây
Trường Sơn ơi, nếu không vì Cách mạng
Thì biết bao giờ anh đến được nơi đây?
 
Anh sống với Trường Sơn bao năm gian khổ
Hiểu Trường Sơn từ mỗi chiều lộng gió
Và mỗi ngày nắng lửa, mưa giông
Mỗi lúc xuyên rừng, cơm măng muối
Mỗi chuyến đi dài vượt núi, băng sông
 
Trường Sơn ơi, có biết không?
Từ nhát cuốc năm nào giữa nẻo rừng hoang vắng
Từ bát gạo gùi lưng đèo trĩu nặng
Từ nắm rau rừng vị đắng chưa quen
Để một tháng mùa thu rực nắng
Giữa rừng xanh, tuyến đỏ trải liên miên
 
Như mạch hồng dẫn máu về tim
Tổ quốc ơi, xin hiến dâng tất cả
Dẫu phải hi sinh hay chịu đựng muôn vàn vất vả
Mặt xám nắng hè hay rét giá đêm đông
Những lúc khó khăn rau cháo lót lòng
Những bữa ngủ rừng muỗi gày, vắt đói
Những trận bom thù sạt đường, lở núi
Những bài ca vẫn rộn rã rừng xanh
Dòng Aplin vẫn chảy trong lành
 
Mỗi chuyến xe qua, mỗi chiều êm ả
Có nhớ bao ngày đất ngả, trời nghiêng
Bao năm rồi trên đỉnh dốc Con Tiên
Hay bên thác gầm gừ dòng A Sáp
Trong ánh chớp bom rơi và dưới tầm đại bác
Vẫn thấy anh đứng đó hiên ngang
Đẹp lắm thay người
          chiến sĩ “Thành đồng, vách thép”
Dù hi sinh chứ không thể xa đường.
 
Dẫu ở đây trong từng tấc đất
Có mồ hôi và có cả thịt xương
Của người sống và những người đã mất
Đội ngũ Công binh bất khuất kiên cường.
 
Ôi sáng nay sao mát rượi hơi sương
Tuyến lửa thoải mình vươn dài trong nắng
Một dòng suối trong xanh,
                 một nhành phong lan trắng
Nghe đâu đây văng vẳng  gần xa
Vọng Trường Sơn nhịp hành khúc quân ca
Lưng dốc Con Mèo bóng những đoàn xe
Như bóng thoi đưa lao vào hỏa tuyến
Trời Trị Thiên đêm qua rung chuyển
Tiếng Bác Hồ náo nức lòng ta
“Tin mừng thắng lợi nở như hoa”
 
Đường anh đó hay là dòng thác lửa
Lửa bốn ngàn năm dồn nén lại hôm nay
Rực cháy lên sáng thêm dòng lịch sử
Vượt Trường Sơn đưa những bánh xe qua
 
Tôi viết cho anh bài thơ từ tuyến lửa
Mỗi thước đường, mấy niềm tin chan chứa
Lòng xốn xang biết nói gì hơn
Ơi người con gang thép của Trường Sơn.
               Binh trạm 42, tháng 2/1970
 

tin tức liên quan