Ngày xưa... Chùm thơ: Phạm Huy Liệu
NGÀY XƯA
Nhớ ngày xưa chả biết chi
Đống rơm rút hõm có khi nằm cùng
Củ khoai nướng bẻ ăn chung
Trưa hè cả lũ vẫy vùng dưới ao...
Tối về nằm ngửa đếm sao
Câu to câu nhỏ thì thào đến hay
Cái lần tay năm bàn tay
Bỗng dưng má tớ hây hây thẹn thùng
Con tim thắp lửa bập bùng
Vướng vào ánh mắt ngại ngùng lạ thay
Thế rồi bỗng phải chia tay
Cậu đi làm mắt tớ cay cay rồi...
Trường Sơn biền biệt xa xôi
Không thư cũng chẳng một lời hỏi thăm
Đợi hoài năm lại qua năm
Chỉ còn kỷ niệm còn nằm trong mơ
Ngồi buồn viết mấy câu thơ
Cái ngày xưa ấy khù khờ đến hay...
CHỊ TÔI
Chị tôi nhà có một gian
Kê dọc thì thiếu kê ngang lại thừa
Trái nhà sao điểm lưa thưa
Lâm thâm mấy hạt nước mưa thì thào
Anh đi chiến đấu năm nào
Bưng biền Đồng Tháp có vào không ra
Lìa cành chiếc lá bay qua
Chị đi... để lại ngôi nhà cô đơn...
Cảnh nghèo ai hiểu nguồn cơn
Bao năm vợ lính tủi hờn thương thay
Cái thời bao cấp có hay
Mấy đồng trợ cấp... tháng ngày lao đao
Cánh cò lẻ bóng... nghẹn ngào
Hình như nó đã thắt vào tim em!...
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn