Chùm thơ của TG: Sơn Hải
HỘI QUÂN SƯ ĐOÀN
Em có về gặp mặt hội quân không
Kỷ niệm năm xưa xẻ núi mở đường
Để nhớ lại những cánh rừng năm ấy
Mình cùng chia củ chuối với măng rừng
Ra khỏi rừng tưởng chừng không gặp lại
Bao nhiêu năm còn nhớ mãi Trường Sơn
Bởi Trường Sơn nơi tuổi xuân ở đó
Từ mấy miền quê trong ngôi nhà nhỏ
Cùng dõi tiếng bom lắng nghe đạn nổ
Lấp hố bom cho từng chuyến xe qua
Ngày giải phóng đường cờ hoa rực rỡ
Chia tay về không kịp nhớ lưu tên
Nay Hội quân xa gần khắp mọi miền
Về gặp lại nhau quên tên nhớ mặt
Ký ức trở về thổn thức chơi vơi
Một trời nhớ nhung biển đời lỡ hẹn
Khoác vai nhau mà xao xuyến lạ thường
Bởi chúng mình nơi chiến trường năm ấy
Mái tóc pha sương thức dậy tuổi xuân
Cùng hội ngộ cho Trường Sơn xanh mãi.
HẠ THƯỜNG
Cái nắng hôm nay đã khác rồi
Khung trời cao vút áng mây trôi
Hây hẩy vòm xanh cơn gió mát
Không còn cái cảnh vuốt mồ hôi
Bước chân thủng thẳng triền hoa cỏ
Phảng phất chiều buông phía núi ngồi
Ngan ngát mơn man hương lúa chín
Đếm đốt Hè rơi Thu sắp rồi
VẮNG
Lâu nay vắng bóng vắng nhời
Tư duy ái ngại nửa vời dám so
Chòng chành thuyền chạm sóng to
Buồn vui vài nhịp chờ đò chiều Đông
Vô thường nay có mai không
Ngó lên nhìn xuống mà lòng vụn tan
Thôi thì lúc nhặt lúc khoan
Để người xa nhớ, nhớ fan hẹn hò.
Sơn Hải