“Chúng con và mẹ” – Thơ: Minh Phú, Hội viên Hội VHNT TS tại Hải Phòng
“Chúng con và mẹ” - Thơ: Minh Phú, Hội viên Hội VHNT TS tại Hải Phòng
CHÚNG CON VÀ MẸ
(Viết nhân ngày 27/7/2026)
Nửa thế kỷ sau những ngày trận mạc
Người trở về kẻ lạc cõi hư vô
Ngồi đây nhớ bạn ngày xưa
Máu hồng nhuộm đất - nấm mồ "đội bom" (*)
Tìm nhau mảnh áo chẳng còn
Nhớ thương nhìn đám cỏ non gọi thầm.
***
Mới thôi - già nửa trăm năm
Trên mình những vết đạn găm đã lành
Còn bao đứa bạn hy sinh
Lấy gì để vá cho lành nỗi đau.
Đã từng sống chết có nhau
Nói đi... mẹ hỏi nó đâu không về.
Đến ngày sang phía bên kia
Thì thầm đoạn tuyệt mẹ về tìm con.
***
Làm trai lo phận nước non
Mà không tròn phận làm con mẹ mình
Trời trong xanh đất thanh bình.
Chiến tranh thầm lặng một mình mẹ lo.
Mẹ đi để lại cơ đồ
Giang sơn trọn vẹn dành cho muôn đời.!.
---------------------------------------
(*) Sau khi mai táng bom lại đánh tung mất mộ chí.
26/7/2026
Minh Phú (Trần Đức Trấn)