XÂY ĐỜI SỐNG MỚI
 
Nhấn ga xe 
leo đường đèo lên dốc chênh chao
Tiến vào tiền phương mong đợi
Bóng người hành quân vời vợi núi sông
Thấy nữ binh môi má nhạt hồng
Luôn đêm ngày
Lấp hố bom vá cho con đường
Tiếng cười con gái tan làn khói bom
Tôi dừng tay lái nghiêng nhìn mất em
 
Nhấn ga xe 
đèn gầm đêm vẫn đi quen
Tiến vào tiền phương điểm hẹn
Đón đường cười duyên e thẹn...vẫy tay
"Có em đây! Cho em đi nhờ"
"Cho em nhờ
Đến trạm phía trước em là xuống đây
Đơn vị em đó dưới làn rừng cây
Anh vào uống nước... thế là em may..."
 
Nhấn ga xe 
tôi cười em khóc chia tay 
Đến ngày hôm nay chưa gặp
Vẫn còn nguyên vẹn cặp tóc em trao
Mãi vẫn tin cá lặn chim nhào
Vẫn chiêm bao
Khi nào gặp em mong đợi
Vẫn hồng kỷ niệm đồng đội tháng năm
Nhớ với mong mãi trong yêu thầm
 
Tháng năm xưa
Bao kiên cường chiến đấu hy sinh
Quên mình vì dân nước Việt
Quyết dành tự do độc lập nước Non
Những tháng năm trái tim  in còn
Nay xa vời
Nhũng vết bom khói lửa chiến trường
Ta về quê với bao là yêu thương
Xây đời sống mới tươi hồng quê hương...
 
(Thơ hát điệu Hoa thơm bướm lượn 
  Dân ca Quan Họ Bắc ninh.)
 
       NÚI CAO CAO
 
Núi cao cao
Xe đèn gầm leo dốc đi lên
Chuyến hàng tiền phương đang hẹn
Có đoạn đường đi bom chẹn nát tan
Chiến sĩ ta san vá lành đường...
Xe qua đèo
Xuống dốc xe lắc lư ầm ì
Thi thoảng gần hố bom thì vẫn qua
Mấy chàng chiến sĩ san đường ... ha ha...
 
Núi cao cao
Cung đường đèo mưa nắng lâm thâm
Xuống đèo xe đi chầm chậm
Mấy nàng nữ đang cụi cặm vá san
Lấp hố bom mở lối thông đường
Xe qua đèo 
Có tiếng chim có cả tiếng cười
Tiếng cười nhắc nhớ cung đường nơi đây
Bao người chiến sĩ đêm ngày... thông xe
 
Đến nay nghe
Vui miệng cười cô gái nơi quê
Nhớ về Trường Sơn xe chạy
Nhớ nàng công binh nhún nhảy đôi mươi
Xe qua đèo
Lúng liếng theo phía xe  môi cười
Nhớ người nhớ tiếng cho lòng yêu thương
Bao người vì nước quê nhà yêu thương...
 
(Thơ hát điệu Hoa thơm bướm lượn
  Dân ca Quan Họ Bắc Ninh.)

         
Nguyễn Tất Đình Vân
   Hội viên Hội VHNT Trường Sơn