Chùm thơ của Hội viên TS Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 09:33 13/07/2017 Lượt xem: 510
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TS PHẠM VĂN VIỆT
 
   
CHIỀU THU QUÊ

Nắng dịu, heo may tíu tít reo
Lá khô mới rụng vội cuốn vèo
Ngô vào mẩy hạt đung đưa múa 
Lúa chín tràn bờ nhún nhẩy theo 
Nhãn đã vàng ươm mời khách đến
Cau vừa kết trái gọi trầu trèo
Ung dung tiếng sáo diều cao vút
Lão giả bồi hồi ngắm nguyệt treo…

Phạm Văn Việt



TỰ HỌA

Nay hơn bảy chục “cái xuân xanh”
Tóc đã bạc màu tháng chiến tranh 
Chỉ thích thơ ca và đọc sách
Không màng tửu sắc với hư danh
Đôi khi nóng nảy, nhưng chân thật 
Lắm lúc mủi lòng nước mắt quanh 
Gặp bạn chuyện ran như pháo nổ
Vợ kêu, mặc kệ chẳng cần phanh!

Phạm Văn Việt


HUẾ

Đến với miền quê của mộng mơ
Hương Giang liễu rủ mướt đôi bờ
Trăm tà áo tím chào bè bạn
Triệu đóa phượng hồng gợi tứ thơ
Lăng tẩm trần ngâm trong tĩnh lặng
Chuông Chùa khẽ động dưới sương mờ
Đi trên đất địa linh nhân kiệt
Mỗi bước lòng ta mấy sững sờ!



Phạm Văn Việt


MÙA GẶT

Mùa vàng trĩu hạt dưới chân đê
Nắng trải lung linh khắp bốn bề
Máy gặt bang băng trên thảm lúa 
Gió nồm lồng lộng giữa đồng quê
Đường trên rộn rã như ngày hội
Ngõ dưới hân hoan tựa tết về
Ánh mắt nụ cười nào cũng đẹp
Đong đầy hạnh phúc đến say mê!



Phạm Văn Việt

tin tức liên quan