Màu áo lính - Thơ Kim Thủy - Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày đăng: 03:55 14/07/2017 Lượt xem: 763
MÀU ÁO LÍNH
(Bài viết hướng về ngày TBLS 27/7)



Tác giả Kim Thủy

   Thật giản dị đơn sơ màu áo lính
Một màu xanh mang bản lĩnh kiên cường
Dẫu thời gian cùng ký ức dặm trường
Vẫn thắm đượm một tình thương vời vợi
Người lính trẻ hân hoan niềm phơi phới
Quên thân mình xốc tới vì tương lai
Chiếc ba lô nặng trĩu cả đôi vai
Màu xanh thắm như mắt ai thăm thẳm
Màu áo lính vẫn vẹn nguyên say đắm
Vẫn chung tình đâu dễ hẳn phôi pha
Thời gian trôi xanh mãi không nhạt nhoà
Vẫn đẹp lạ trong mưa xa bão táp
Chẳng rực rỡ mà cho ta ấm áp
Thêm vững lòng thêm khoả lấp chênh trao
Khắc trong ta màu xanh ấy ngọt ngào
Phút lắng lại gợi thêm bao nỗi nhớ
Những chiến sỹ tuổi đôi mươi hăm hở
Khoác trên mình áo lính sợ chi đâu
Nơi chiến trường quên gian khó dãi dầu
Vẫn đọng mãi một màu xanh bất diệt...
-----------------------

Màu xanh áo lính ta yêu
Nhắc ta nhớ lại bao điều trắng trong
Của người lính trẻ khát mong
Non sông đất nước một vòng hoan ca
Ngàn đời nhớ mãi ngân nga
Tấm gương liệt sỹ mãi là khắc ghi...
Tình yêu người lính cho đi
Gửi lại màu áo không gì nhạt phai...

Hạ Long 13/7/2017
Kim Thủy - 0912089687

tin tức liên quan