Thơ: Hòa khúc bi hùng

Ngày đăng: 10:42 15/07/2017 Lượt xem: 543

HÒA KHÚC BI HÙNG
 

 


Mặt đất rùng rùng như trận đánh

Trời cao xanh mây bay về kiêu hãnh

Đêm là đêm nhấp nháy nghìn vạn ngôi sao

Những linh hồn liệt sỹ thăm thẳm gọi nhau!

Như thuở nào trước giờ xung trận…
 

Bản hùng ca hóa bi ca nhưng rồi ta đã thắng

Thịt xương các anh đã trộn lẫn vào nhau

Trận chiến cam go chiếm lĩnh đỉnh cao

Mộ tập thể xếp chồng bao xác hồn đồng đội

Để hôm nay cháu con về tìm… tim đau nhói

Đành lau nước mắt thắp nén hương lòng

Bao mộ chí chưa có tên, em có biết không ?

Thử ADN nào cho tường, cho tỏ

Máu anh hùng yêu nước một màu tươi đỏ

Thịt xương đâu cũng hóa đất đen ấy quê mình


 

Xin thắp hương vái chung những Anh linh

Chung xương cốt ai chia đều mộ chí

Lòng đã chung chúng tôi đều liệt sỹ

Mộ chung - riêng hồn hòa quyện bên nhau

Kết vòng hoa những vùng quê tươi thắm sắc muôn màu

Con cháu nghiêng mình nghiêng nghiêng nghĩa trang tiếng nấc

Lại mặn chát tim đau những dòng nước mắt

Tưới cho nghĩa trang xanh mải cỏ hoa

Gọi tất cả gió về hát đồng thanh bi hùng một khúc vọng ca!
 

HỒ BÁ THÂM


tin tức liên quan