Qua trọng điểm - Thơ Chu Công Dâu

Ngày đăng: 01:12 16/07/2017 Lượt xem: 495

  QUA TRỌNG ĐIỂM
CHU CÔNG DÂU
 
Đêm đêm nằm thao thức nhớ Trường Sơn
Bãi , ngầm , phà bao cung đường trọng điểm
Tưởng đã quên rồi vẫn luôn hiển hiện
Mọi tình yêu và tính cách anh hùng
 
Cứ thầm thương từng mảnh đất cánh rừng
Cả con suối nhiều lần đã vượt
Một dốc đứng, đá trơn, đường ướt
Một nhành phong lan duyên dáng đợi ta qua
 
Vẫn là em, hình bóng chẳng nhạt nhòa
Mấy chục năm rồi in trong nỗi nhớ
Ngầm Ta Lê một đêm trăng mờ tỏ
Em dẫn đường, chỉ lối để xe đi
 
Trường Sơn ơi bao tiếng gọi thầm thì
Này bãi giấu xe, này kho hàng hóa
Đây hầm chữ A, kia là hang đá
Những tên làng, tên đất chẳng hề quên
 
Biết bao người lấp lánh với dòng tên
Như chiến công giữ đường, mở tuyến
Xe cứ đi và hàng cứ đến
Chiến trường xa náo nức báo tin mừng
 
                         ***
Vượt qua ngầm, đèo, nước mắt lại rưng rưng
Cảm phục quá đồng đội trên trọng điểm
Mình chỉ mấy phút thôi là qua nơi nguy hiểm
Họ giữ đường , ngày, tháng giữa vùng bom


Thái Bình, tháng  6 – 2017
Chu Công Dâu
Hội Trường Sơn Đông Hưng Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan