LỜI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT !

Ngày đăng: 02:24 18/07/2017 Lượt xem: 443

LỜI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT !
 

Vì nước, vì dân dâng hiến thân !
Tuổi xuân phơi phới chẳng ngại ngần
Máu xương đã đổ tràn xanh cỏ !
Hỡi người hiện sống ! Có hay không ?
 
Ngày bước xa quê nguyện núi sông
Thịt nát xương tan chẳng đổi lòng
Chỉ thương bao người thân mòn mỏi
Năm tháng lệ ròng đợi mãi thôi !
 
Xương tàn hòa đất dưới cỏ tươi
Bao năm tháng côi bóng với đời…
Dẫu biết nhiều điều không thể muốn !
Vẫn vọng tin đời ánh ban mai
 
Chúng tôi mong thế hệ tương lai
Tiếp bước cha ông rạng hoa đài
Đồng tâm giữ nước xây đời mới
Diệt lũ quan phàm đục nước non
 
Hãy dệt gấm hoa thắm giang sơn
Dựng xây đất nước đẹp hùng cường
Hãy lo cho dân ngày thịnh vượng
Nước nhà hết cảnh đắm đau thương
 
Dù đất nơi quê hay xa hương !
Xương cốt đã tan chốn đoạn trường
Chúng tôi mong hoài đời còn thực
Sử hồng rạng rỡ bước cha ông
 
Dưới ngàn mây gió cõi thinh không
Có nhớ ơn ai hãy tỏ lòng !
Nơi cõi xa xăm lời tôi gửi
Xin người trần tục khắc ghi tâm …
 
Trường Sơn
Tổ 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
 
tin tức liên quan