Chuyện chúng tôi và mẹ - Thơ những ngày tri ân của Minh Phú - CCB F471 Trường Sơn

Ngày đăng: 09:27 19/07/2017 Lượt xem: 802

CHUYÊN CHÚNG TÔI VÀ MẸ
 Minh Phú
 
Ngày ấy chúng tôi đi
Ra trận mà vui lắm
Đi để rồi chiến thắng
Chẳng cần toan tính gì

Vai ba lô và súng 
Cây đàn cũng theo đi
Vừa hành quân vừa hát
Những tiếng cười lâm ly

Xuyên rừng sâu suối cạn
Những đêm trời tối đen
Chẳng được đi bằng đèn
Cùng mưa rừng làm bạn.
***
Thù giặc là vô hạn
Họng súng lại vô tinh
Đã theo nghiệp nhà binh
Là một còn một mất

Rồi mọi chuyện đến thật
Cái giá của thành công
Chẳng có ai cho không
Chỉ đổi nhiều hay ít

Dưới đạn bom mù mịt
Bạn bè tôi hy sinh
Cứ thế rồi lại thế
Chiến tranh và hòa bình.

Có được điều quang vinh
Phải đổi bằng xương máu
Ngần ấy năm đau đáu
Bạn tôi vẫn chưa về.
 
Đất nước tôi là thế
Máu trộn lẫn bùn non
Bao bà mẹ chờ con
Giờ vẫn chưa trở lại

Có điều gì không phải
Để mẹ không vừa lòng
Chúng con chửa làm xong
Cho chúng con xin lỗi

Biết thời gian rất vội
Nhưng dấu vết mất rồi
Năm tháng đã xóa bôi
Cũng vì xưa nghèo quá.
***
Mẹ ơi dù xa lạ
Nhưng vẫn là quê ta
Mỗi lần xa tổ quốc
Thì Việt Nam là nhà

Mỗi tấc đất quê ta
Là một phần máu thịt 
Của những người chiến sĩ
Chẳng bao giờ phôi pha.
***
Thế hệ tôi là vây
Khi đất nước phong ba
Cùng tiếp bước ông cha
Không một điều ngần ngại !

Những bà mẹ vĩ đại
Mẹ của đất nước này
Luôn mở rộng vòng tay
Dìu chúng con giữ nước !

Ảnh minh họa

Minh Phú - Hải Phòng
CCB Sư đoàn 471 Bộ đội Trường Sơn 
tin tức liên quan