Chùm thơ của Trần Xuân Hồng - Hội Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 05:49 30/07/2017 Lượt xem: 603
CHÙM THƠ CỦA TRẦN XUÂN HỒNG
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 472

 Tác giả Trần Xuân Hồng
  TÔI MUỐN TRỞ LẠI TRƯỜNG SƠN
 
Tôi muốn trở lại Trường Sơn 
Nơi đồng đội tôi đang còn nằm đó 
Trường Sơn ơi! Một thời hoa lửa 
Trường Sơn ơi :ở nơi đó có con đường 
Đồng đội tôi đã gửi máu xương 
Mà nay đã trở thành huyền thoại 
Trường Sơn ơi, đang còn lưu lại 
Những tên người tên núi tên sông 
Những điểm cao danh tiếng Anh hùng 
Những cái tên hóa thành bất tử 
Trường Sơn ơi, những tháng năm gian khổ 
Đã bao người máu đổ xương tan 
Đã bao người chưa về với quê hương 
Còn nằm lại trên Đại ngàn đất lạnh 
Đồng đội ơi trước đài tưởng niệm
Thắp nén hương thơm đôi mắt lệ nhòa 
Bao năm rồi cứ tưởng hôm qua 
Nhớ đồng đội sẻ chia cùng năm tháng 
Dù hôm nay mái đầu bạc trắng 
Muốn trở lại Trường Sơn đón đồng đội tôi về. ..?

Trần xuân Hồng

 
TRƯỜNG SƠN MÃI MÃI ÂM VANG
 
Trường Sơn ơi mãi âm vang 
Con đường huyền thoại Vinh quang muôn đời 
Một thời đạn nổ bom rơi 
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đắng cay 
Bây giờ gặp lại nhau đây 
Mái đầu đã bạc mặt đầy nếp nhăn 
Hàn vi nhớ tháng nhớ năm 
Bùi ngùi nhớ bạn đang nằm nơi nao 
Trường Sơn ơi! nhớ biết bao 
Một thời hoa lửa gửi vào lời ca 

Trần xuân Hồng
 
NHỮNG HÀNG MỘ KHÔNG TÊN
 
Những hàng mộ không tên 
Tôi đứng lặng trước những ngôi mộ trắng 
Dọc ngang các anh xếp hàng vẫn thẳng 
Muốn điểm danh không biết đọc tên ai 
Tôi bước đi giữa những hàng dài 
Tấm bia đá không một dòng địa chỉ 
Các anh ơi nơi đây yên nghỉ 
Đồng đội bên nhau mà không biết tên nhau 
Cuộc chiến tàn rồi mà còn những nỗi đau 
Nơi quê mẹ người thân đang mong đợi 
Muốn đón các anh về với hương đồng gió nội 
Nơi chôn nhau cắt rốn buổi sinh thành 
Các anh nằm đây bát ngát màu xanh 
Vờn mây trắng đỉnh Trường Sơn huyền thoại 
Tuổi thanh xuân các anh để lại 
Bao Vinh quang hạnh phúc cho đời 
Viếng thăm các anh lòng những bồi hồi 
Tấm bia lưu danh vẫn còn để trống 

Trần xuân Hồng
 

TẶNG ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 
Đã từng xẻ dọc Trường Sơn 
Đã từng chịu đủ đạn bom quân thù 
Đã từng gạo sấy lượng khô 
Đã từng tăng võng nắng mưa xuyên rừng 
Đói cơm nhạt muối đã từng 
Rau tàu bay luộc măng rừng thay cơm
Những người chiến sĩ Trường sơn 
Làm nên huyền thoại con đường 
                                                     Hồ Chí Minh

 
Trần xuân Hồng
(Lính Trường sơn 1968 – 1984)
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Số điện thoại: 0967381066

tin tức liên quan