Chùm thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 08:41 05/08/2017 Lượt xem: 463


Chùm thơ Nguyễn Viết Lợi




CHUYỆN Ở ĐÈO MÂY



Với HCT
 
Em chưa là lính Trường Sơn
Câu thơ em viết sâu hơn nỗi lòng.
 
Khe ve, Mụ Dạ, Đèo Long
Là những “cửa tử” trong lòng Trường Sơn
Vững tay lái, nén căm hờn
Thư em nâng bánh, đường trơn hóa gần.
 
Xe qua binh trạm bao lần
Thấy em tôi đứng tần ngần đợi tôi !
Mùa khô chiến dịch xong rồi
Ngỏ lời đơn vị, chúng tôi kết tình.
 
Trời thương hai đứa chúng mình
Lễ thành hôn nặng nghĩa tình Trường Sơn
Chè bồm, thuốc lá Điện Biên
Nhà trai, nhà gái - quan viên trung đoàn.
 
Ồn ào một tối liên hoan
Xe tơ, gá nghĩa chu toàn lứa đôi
Đám vui cưới hỏi xong rồi
“Ai về nhà nấy” lại ngồi vi vu.
 
Hành quân chạm trán bom thù
Xe Koong, sông Bạc trời thu úa vàng
Vợ anh: Gái “ba sẵn sàng”
Chồng em: Lính xế chuyển hàng đông tây.
 
Nhớ ngày gặp ở đèo Mây
“Tình yêu buồng lái” cỏ cây đứng nhìn.

Chép lại ký ức 2017.




LỐI XƯA
 


Lối xưa em về !
Hàng cột điện chụm đầu trò chuyện
Mạng Facebook
Chập chờn ngoại tuyến.
 
“Chát” cùng nhau
Trúc trắc chẳng nên câu.
Sóng
Giờ này trôi dạt nơi đâu ?
 
Xa mạng ảo
Lần đầu bỡ ngỡ
Không kết nối ta như người mắc nợ
Ngọn gió gầy
Cũng xao xác ưu tư.
 
Lối xưa em về !
Xoan đâu chợt đơm hoa
Lúa thơm phức
Dậy thì con gái
Quê !
Kích hoạt mùa xuân trở lại
Cánh đồng làng sóng lúa xôn xao./.
 

 
tin tức liên quan