Lặng nghe chuyện kể - Nguyễn Văn Quý

Ngày đăng: 10:47 05/08/2017 Lượt xem: 506
LẮNG NGHE CHUYỆN KỂ 
(Kính tặng các mẹ, các chị những người vợ Liệt sỹ nhân ngày TBLS 27/7)
 

Lặng nghe chị kể chuyện tình 
Người chồng của chị hy sinh năm nào 
Bồi hồi xúc động nghẹn ngào 
"Mảnh trăng " còn mãi tự hào về Anh 
 
Biển khơi hay chốn rừng xanh
Trong lòng em vẫn trọn dành nhớ thương
Những ngày đỏ lửa chiến trường 
Mẹ cha trông đợi - Quê hương mong chờ 
 
Một ngày mình chẳng thể ngờ 
Anh về chỉ thấy mịt mờ khói sương 
Từ đây cách biệt đôi đường 
Em nàng Tô Thị - đèn hương thờ chồng 
 
Linh thiêng hồn của núi sông 
Máu đào nhuộm đỏ cờ hồng thắm tươi 
Ơn Anh ghi nhớ muôn đời 
Lặng nghe chuyện kể về Người năm xưa 
                           
22/7/2017 
Nguyễn Văn Quý

tin tức liên quan