Đẹp bức tranh quê - Thơ Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:32 06/08/2017 Lượt xem: 770

   
ĐẸP BỨC TRANH QUÊ
Thơ Hoàng Đại Nhân

Sáng đông lạnh, gió heo may hun hút 
Sương mù giăng thêm lạnh buốt thịt da
Mặt trời lên, ngàn tia nắng từ xa
Ta như thấy hơi ấm hừng trước ngõ

Giàn mướp trên ao rực vàng hoa nở
Bầu trời xa làn mây trắng nhẹ bay
Hình ảnh thân thương, nỗi nhớ đong đầy 
Lòng thêm ấm bởi hồn quê đẹp quá

Mảnh ruộng gặt xong trơ từng gốc rạ
Tiếng máy cày lật đất rộn ngoài xa
Khói đốt đồng theo làn gió bay qua
Đẹp bức tranh quê hương đồng gió nội


Đàn trẻ đùa vui mừng mùa gặt mới
Quanh đống rơm vàng trốn chạy tìm nhau
Cô thôn nữ phơi rơm nón đội trên đầu
Đường vô xóm thơm nồng mùi rơm mới

Cầu ao quê nghe xôn xao giọng nói
Em gái ngồi giặt áo, tiếng cười vui
Cành khế nhà bên quả chín vàng tươi
Hình ảnh đẹp, níu lòng người xa xứ

Quê hương ơi! Suốt đời ta mắc nợ
Nét chân tình mộc mạc của người quê
Khói lam chiều - cảnh đẹp đến si mê
Thức dậy trong ta hồn quê yêu dấu.

 
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan