Chùm thơ của Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNT TS,huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày đăng: 07:19 30/09/2017 Lượt xem: 517

 

Chùm thơ của Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNT TS,huyện Yên Định, Thanh Hóa
 

                                  
 

BÊN NGƯỜI BÌNH DỊ
 

Biển xanh sóng vỗ rì rào
Thăm mộ Đại tướng, đường vào uốn quanh
Đồi rừng trải ngát màu xanh
Gió Thu nhẹ thổi lá cành đung đưa
 
Về yên nghỉ nơi vũng Chùa
Mộ phần bình dị, nắng mưa quyện vào
Không lăng tẩm, không tháp cao
Chiếc cầu gỗ dẫn lối vào viếng thăm
 
Cuộc đời Người những tháng năm
Tài ba, kiệt xuất, tiếng tăm lẫy lừng
Dẫu trái tim đã ngơi ngừng
Vẫn tỏa sáng mãi đi cùng thời gian
                                                        
                                       QB 8/2017
 
 
 
 
THĂM QUÊ MẸ SUỐT

                                     “  Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh
                                    Mênh mông sóng biển lênh đênh mạn thuyền”(1)
 

Tôi về quê mẹ Bảo Ninh
Mùa Thu tháng 8 ấm tình quê hương
Cầu Nhật Lệ dáng soi gương
Bên tượng đài mẹ, phố phường đông vui
 
Bảo Ninh ơi, đã một thời
Nắng thiêu cồn cát, bom rơi, đạn cày
Tuổi già mẹ vẫn hăng say
“ Bến sông Nhật Lệ tháng ngày đò đưa”(2)
 
Quê mẹ nay đã khác xưa
Màu xanh của đất, nắng trưa nhạt màu
Nhật Lệ tấp nập thuyền, tầu
Vươn khơi bám biển làm giầu quê hương
 
Biển xanh ôm ấp quảng trường
Nhà tầng bên những con đường thênh thang
Dáng dấp xưa những xóm làng
Chiều Thu Nhật Lệ dịu dàng, mộng mơ
                                                      QB 8/2017
 
                                        
                   (1,2). Thơ Tố Hữu
 


                NHỚ ĐƯỜNG
 

Trở lại thăm đường 20
Con đường huyền thoại một thời đạn bom
Đá Đẽo, làng Troóc, Xuân Sơn
Bon bon xe chạy núi non điệp trùng
Cù Lạc, Cổ Giang, ngầm Bùng
Một thời bom đạn xới tung xóm làng
Bây giờ thôn xóm khang trang
Nhà cao san sát dọc ngang lối vào
Phong Nha còn nhớ ngày nào
Dưới bom đạn kề vai nhau nối phà(1)
Sông Son một khúc tình ca
Non xanh nước biếc Phong Nha- Kẽ Bàng
Miền di sản đẹp ngỡ ngàng
Thiên Đường hang động Sơn Đoòng ngất ngây
Đường 20, dải đất này
Chín năm bám trụ tháng ngày tuổi xanh
Núi rừng giăng lũy, giăng thành
Còn in dấu tích chiến tranh, tuyến đường
“ Hang tám cô” tỏa ngát hương(2)
Trà Ang ngược suối tìm đường xăng lên(3)
Dốc Ba Thang, dốc Đồng Tiền
Xe vào hộ tống hai bên em chờ
Chiều Thu sương xuống giăng mờ
Bâng khuâng gửi mấy vần thơ nhớ đường
                                              QB   5/2015
 
 
  (1). Phà Xuân Sơn
  (2). Nơi 8 chiến sỹ TNXP hy sinh do bom đánh lấp cửa hang
 ( 3). Trọng điểm ác liệt km 12 khi tắc đường phải dùng sức
                                 người chuyển xăng qua suối để cung cấp cho xe
 
 
 

tin tức liên quan