" Tình em" - Thơ Lê Bích Ngọc Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 09:54 18/12/2017 Lượt xem: 957

 
 
Tác giả Lê Bích Ngọc



 
TÌNH EM 

Em là cô gái Xứ Thanh 
Bốn mươi năm trước gặp anh trên đường 
Anh đi đánh giặc mười phương 
Còn em ở lại mở đường Trường Sơn
Nhớ lại ngày ấy tuổi son 
Tóc xanh buông xõa thời còn đôi mươi 
Miệng duyên chúm chím hay cười 
Làm anh trộm nhớ thương người Thanh Hoa
Nhớ hôm anh tặng món quà 
Một chùm ớt đỏ khóm hoa ven rừng 
Vụng về giọng nói rưng rưng 
Đợi anh em nhé nhớ đừng quên nhau
Hẹn ngày chiến thắng mai sau 
Anh về thưa chuyện trầu cau mẹ thầy 
Kỷ niệm vương mãi nơi đây 
Nụ hôn trao gửi vẫn đầy trong tim
Bao năm em vẫn kiếm tìm 
Bóng hình người ấy em tin sẽ về 
Mỗi năm trở lại miền quê 
Em thường đứng ngóng hướng về phía xa .


Macxcova 
13/12/2017
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

 

tin tức liên quan