“Một tang lễ hiếm hoi” - Thơ của tác giả Lê Thống Nhất

Ngày đăng: 07:11 06/01/2018 Lượt xem: 2.194
         Sau khi dự lễ tang của thầy Văn Như Cương trở về, Tiến sĩ phương pháp dạy Toán Lê Thống Nhất đã viết bài thơ “Một tang lễ hiếm hoi” nói lên những cảm xúc của mình…
         Xin trân trọng giới thiệu bài thơ xúc động đầy tình người, tình thầy trò này đến các đồng chí và bạn đọc.
          Phạm Sinh

 



* * *
        Tiến sĩ Lê Thống Nhất, sinh ngày 14/01/1955 tại TP Nam Định, nguyên quán: Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nguyên học sinh Khối Chuyên Toán (1969 - 1972) , tốt nghiệp Khoa Toán Đại học Vinh tháng 8 năm 1976 và giảng dạy tại Khoa Toán, Khối Chuyên Toán, Đại học Vinh đến tháng 12 năm 1996.
        Bảo vệ luận án tiến sĩ về phương pháp giảng dạy toán năm 1996. Từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 4 năm 2008 công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với các chức danh Thư ký Tòa soạn tạp chí Toán học & Tuổi trẻ, Phó Tổng biên tập tạp chí Toán Tuổi thơ, Trợ lý Tổng Giám đốc.
        Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 11 năm 2009 lãnh đạo Dự án ViOlympic (Giải Sao Khuê 2009, Giải Quốc gia về CNTT và Truyền thông 2009) thuộc Dự án Visky của Công ty FPT, Trợ lý Tổng Giám đốc FPT.
       Từ tháng 12 năm 2009 đến nay là Phó Giám đốc phụ trách Phát triển Giáo dục của Công ty VTC Online thuộc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC. Ngoài ra bạn đọc còn biết đến TS Lê Thống Nhất với vai trò là một người làm báo, làm thơ…
        Hiện nay, Tiến sĩ Lê Thống Nhất là Tổng Giám đốc tại Công ty CP Trường học lớn Việt Nam (BigSchool).
        Tiến sĩ Lê Thống Nhất sáng tác rất nhiều thơ, nhạc. Rất nhiều tác phẩm đã trở nên quen thuộc với cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh. 
  MỘT TANG LỄ HIẾM HOI
 
Kính gửi Thầy nơi xa...
.
Đến bây giờ Thầy chắc ở rất xa...
Hàng ngàn người đã về nhà thờ thẫn
Những cánh hạc như bay về vô tận 
Tang lễ Thầy...về mà vẫn như chưa...
.
Suốt mấy ngày, Hà Nội cứ đổ mưa
Mà sáng nay nắng như thừa độ nóng
Lệ - Mồ hôi trên mỗi người đã đọng
Bao vòng hoa cứ trông ngóng đến lần
.
Những học trò khi Thầy tuổi thanh xuân
Đã về đây phút tần ngần bạc tóc 
Những trò Lương mắt xanh tròn như khóc 
Dưới hàng cây bao khó nhọc đợi chờ
.
Danh hiệu nào Thầy vẫn cứ thờ ơ
Sao sáng nay như vỡ bờ tang lễ
Cho em hiểu cuộc đời là như thế
Chỉ trái tim mới đáng để theo cùng
.
Nghẹn trong lòng khi nhìn ngước chân dung
Chòm râu ấy bao bão bùng đã vượt 
Rất gần Thầy, ai cũng thầm nguyện ước 
Thầy ra đi...nhanh siêu thoát cõi trần
.
Ôi! Tâm Thầy chỉ biết có vì Dân
Ôi! Tài Thầy chỉ biết gần bạn hữu
Ôi! Trí Thầy chỉ biết giao niên thiếu 
Ôi! Tình Thầy chẳng lo liệu mình thôi
.
Cả dòng người chầm chậm cứ dần trôi
Cả biển hoa cứ cứ từng hồi chao sóng 
Chẳng vì Trời mà sáng nay rất nóng 
Chỉ vì người cứ trông ngóng vào trong
.
Thầy ngủ rồi...an nghỉ rất thong dong
Đừng nghĩ nữa! Để nỗi lòng day dứt
Có biết bao những trò đang mạnh bước 
Ước mơ Thầy sẽ có được! Thầy ơi!
.
Vòng tròn xưa, nét vẽ vẫn rạng ngời
Bài toán khó vẫn bao người giải tiếp 
Học trò Thầy vẫn trùng trùng điệp điệp
Thầy hãy tin - Mọi người biết ý Thầy!
.
Hàng ngàn người một buổi sáng về đây
Bao câu chuyện kể về Thầy, mãi kể...
Những lãnh đạo vẫn trong lòng kính nể
Vẫn dâng hoa và cứ thế nao lòng
.
Một Con Người rất khó để đếm đong
Một Tang lễ lộ vàng ròng giá trị 
Bao người khóc mà không hề uỷ mị 
Trang sổ tang sao chữ ký cứ nhoè
.
Thầy ơi Thầy! Lăn bánh những đoàn xe 
Về ký ức những chiều hè đỏ phượng
 Về ký ức gian lao như vất vưởng 
Lễ sáng nay là phần thưởng cho đời
.
Tóc bạc rồi mà ai vẫn lệ rơi 
Đã trưa rồi mà dòng người vẫn thế!
Thầy có nghe lời thơ khi con kể
Tang lễ Thầy là Tang lễ hiếm hoi
.
Triết lý Thầy đâu dạy bởi đòn roi
Sao ai nói trừng phạt coi là trọng?
Sao gây bão để hồ yên nổi sóng?
Mong em Dương đừng thất vọng mà buồn...
.
Trời nắng rồi! Chẳng có lệ Trời tuôn 
Chỉ lệ người từ ngọn nguồn kính phục 
Thế mới biết trong dòng đời trong đục 
Được như Thầy, bao mong ước trần gian!

.
Viết sau tang lễ Thầy. 16h47' ngày 12/10/2017.
Học trò Lê Thống Nhất.

tin tức liên quan