" Anh... Người lính" - Thơ Nguyễn Thanh Tình

Ngày đăng: 02:56 20/01/2018 Lượt xem: 1.153
 
Chân dung tác giả

  ANH...NGƯỜI LÍNH

Có lẽ nào anh đã mãi đi xa
Để lại em trong căn nhà trống vắng 
Và trên đầu em mang vành khăn trắng 
Lòng nghẹn ngào nghe con hỏi cha đâu

Anh hy sinh cho đất nước mạnh giầu
Dòng máu đỏ đã nhuộm mầu áo lính
Rừng Trường Sơn sao hôm nay lặng tĩnh
Có phải chăng đất mẹ đón anh về

Anh ra đi khi tuổi còn đam mê 
Trên đôi mắt vẫn tràn trề sức sống 
Giữa rừng xanh làn bom thù rung động 
Anh đã chìm vào giấc mộng ngàn thu

Và hôm nay trên đỉnh núi mây mù 
Em tìm đến nơi anh từng nằm đó 
Cạnh cánh rừng có rất nhiều lá đỏ
Đưa hồn anh trở lại chỗ quê nhà

Với tình cảm thắm thiết rộng bao la
Của bạn bè cùng bà con lối xóm 
Và con mình giờ đây đã khôn lớn 
Đón anh về bên cạnh những người thương..


Ma Cao15/1/2018
Nguyễn Thanh Tình

 

tin tức liên quan