Từ Bến Nhà Rồng - Thơ Đỗ Thế Hưng và Kim Hương

Ngày đăng: 06:49 25/01/2018 Lượt xem: 9.352
TỪ BẾN NHÀ RỒNG - THƠ ĐỖ THẾ HƯNG VÀ KIM HƯƠNG
 

 

* * *

Đỗ Thế Hưng
 
Kim Hương
 
 
  THĂM BẾN NHÀ RỒNG

Con đã vào thăm Bến cảng Nhà Rồng
Nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước
Xa gia đình, xa bạn bè thân thuộc
Bác xuống tàu để đến được Pari…

Sau 30 năm Bác mới trở về
Mang theo cả bản Luận cương dân tộc
Khi tìm thấy Bác đã òa tiếng khóc
“ Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi”…

Và hôm nay giữa nắng ấm đất trời
Con vinh dự được đứng bên hình Bác
Thăm địa danh hơn trăm năm về trước
Bác đi tìm đường cứu nước tại đây.


Ngày 20.01.2018
Đỗ Thế Hưng

 
CÙNG ANH THĂM BẾN NHÀ RỒNG

Bến Nhà Rồng ! Ôi trăm mến ngàn thương
Bến Nhà Rồng ! Em vẫn hằng mong ước
Được đến nơi đây... được cùng Anh sánh bước
Ngắm con tàu... nhìn sóng nước lao xao.

Như thấy nơi đây bóng Bác hôm nào
Đôi mắt sáng  “Đi tìm hình của nước”
Ba mươi năm Người bôn ba xuôi ngược.
Đi tìm đường ... cho đất nước hồi sinh.

“Đêm mơ nước ngày thấy hình của nước
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ Quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.”(*)

Bến Nhà Rồng... Xuân sang rợp bóng cờ
Giọng hát ai ngân.. giữa chiều lộng gió
Con tim ta.. nghẹn ngào.. xao xuyến lạ
Chợt hiện về... bóng hình Bác ...nơi đây.


Kim Hương
------------------------------
(*) Thơ Chế Lan Viên

 
ANH SẼ CÙNG EM

Anh sẽ cùng em thăm Bến Nhà Rồng
Để hiểu thêm một con người vĩ đại
Rồi chúng mình ngắm dòng sông năm ấy
Đến bây giờ đã khác lắm em ơi

Em biết không ngày ấy đã xa rồi
Khi ra đi, bác chia tay người bạn
Lúc trở về, việc nước nhà bề bộn
Chẳng có thời gian tính chuyện riêng tư

Cả cuộc đời cứ thực thực hư hư
Có ai biết người bạn đời của Bác
Cũng chờ đợi cũng cảm thông sâu sắc
Cũng một mình giữ trọn chữ thủy chung.


23.01.2018
Đỗ Thế Hưng

tin tức liên quan