Giới thiệu 3 tiểu chương thơ Mừng U23 Việt Nam của tác giả Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 07:25 31/01/2018 Lượt xem: 682
GIỚI THIỆU 3 TIỂU CHƯƠNG THƠ MỪNG U23 VIỆT
CỦA TÁC GIẢ HỒ BÁ THÂM
 
 
Tác giả Hồ Bá Thâm







Tiểu chương một:
Khát vọng Việt Nam
 
QUẢ BÓNG HÚT HỒN
Anh vốn say mê ánh sáng từng con chữ
Say bầu trời nhấp nháy đầy sao
Say mắt em nghiêng liếc tự thuở nào
Sao mấy hôm nay hồn anh hút theo trái bóng
Ôi máu Việt dâng trào biển sóng
Hòa muôn trái tim cùng nhịp bóng nước nhà
Cả nước lên đường hòa một khúc ca
Trái bóng tung lưới đối phương vui tràn nước mắt!
 

ĐỨNG LÊN TỪ NƯỚC MẮT
Bao cuộc chiến đua tranh kiệt sức
Gần đến đích rồi lại hụt hơi
Nước mắt rơi chân người sụp quỵ
Ai vực ta đứng dậy giữa đời!
Ta vịn nước mắt ta đựng dậy
Vịn trái tim yêu đắm đuối chân trời
Vịn vào vai nhau đồng đội 
Cái gậy trí nhân vượt những đỉnh đổi!


BẬC THẦY
Cũng U 23 cũng dân ta lâu này
Năng lượng nào bật cánh ta bay?
Đúng thầy ta đổi thay thời thế!
Buộc bao đế chế phải run tay!
Thua chị kém em tim cay đắng
Thắng thua trì chí chẳng chuyển lay
Đất nước Việt U 23 vượt đỉnh
Lên cao trên cánh những bậc thầy!
  TẠC VÀO VÀNG SAO
Dám bay lên trời dám xuống sâu biển cả
Dám vượt núi cao xây dựng những tượng đài
Khát vọng lớn xây nền cổ tích
Bao giấc mơ không tưởng đã hình hài…
Nuôi chí lớn vun trồng ý tưởng
Rèn đôi chân mòn đá vượt dốc dài
Từ nước mắt làm nền mùa đại thắng
Cùng U 23 tạc tượng Việt Nam ơi!
 

ÔI MÙA XUÂN MẬU TUẤT!
Tổng tiến công phá tan quân tham nhũng 
Sức trẻ là đây xông lên vượt những đại ngàn
Ôi Trường Sơn, nào khát vọng vượt lên đỉnh tháp 
Vang vọng muôi đời: Việt Nam Việt Nam! 
Nào nở rộ mùa xuân đất Việt 
Như có Bác Hồ trong đại thắng vinh quang
Tinh thần thép và đôi chân bền chắc 
Nhất tề U 23 non nước vững Âu vàng!


Tiểu chương hai:
Ngẩng cao đầu
 
LẠI THÁCH ĐỐ
Tuyết ơi tuyết rơi lại tuyết rơi
Thường Châu ơi lại thách đố lòng người
Trai đất Việt kiên cường có vượt
Khí thế cha ông hùng dũng ngàn đời!
Khổ luyện thành tài lọ chi thắng bại
Đã vượt qua còn một trận này thôi
Tuyết ơi tuyết rơi rơi... đầy ái ngại
Việt Nam đã vô địch ở trong tôi!
 

ĐƯỜNG CONG TUYỆT PHẨM 
Cầu vòng Quang Hải bay trong tuyết
Siêu phẩm đường cong vẽ chiến công
Chọc thủng cầu môn tung đối thủ
Sắc đỏ Việt Nam lại rực hồng!
Tuyết vẫn trắng trời bay trắng gió
Tranh đấu ngả nghiêng những anh hùng
Cú xút tan băng nuôi hy vọng
Lửa vui tràn ngập cả không trung!
 

TRỌN TIN YÊU
Thương lắm anh ơi trong mưa tuyết
Lóa mắt bóng bay vọt vào gôn
Ngã đau vẫn nén lòng thi đấu
Triệu trái tim yêu xuân đẹp hơn!
Túc cầu trai Việt chơi hùng dũng
Tô đậm nét son mãi mãi còn!
Tuyệt đích chưa tròn buồn một thoáng
Vẫn trọn tin yêu triệu triệu tâm hồn !
 

RƯNG RƯNG CỜ ĐỎ TAN BĂNG
Nụ cười em làm chảy tan băng
Nước mắt em cũng làm băng tan chảy
Màu đỏ sao vàng tan băng giá lạnh lùng
Ngọn cờ vẫn cháy đỏ mãi giữa sân
Ôi Thường Châu băng tuyết
Anh đã chơi rất tuyệt
Dẫu số phận không mỉm cười với ta
Vẫn mãi âm vang đất Việt bản hùng ca!
Làm tan chảy mọi băng giá
Anh cúi chào là đỏ Quốc kỳ là tất cả!
Rưng rưng, rưng rưng…
Trở về Tổ quốc
Cờ Việt kiêu hãnh bay trong gió tuyết Trường Châu!
 

NGẨNG CAO ĐẦU
Tuột Cúp Vàng nuối tiếc nước mắt rơi
- Nào ngẩng cao đầu các con ơi !
Lời thầy vang vọng sâu ngàn gió
Ngược gió băng tuyết thật tuyệt vời!
Nước mắt thôi rơi ! Ôi những nụ cười
Hương vị tình yêu ngọt đắng môi
Nâng ly chúc tụng mừng chiến thắng
Bao trận chờ ta phía chân trời !
 

Tiểu chương ba:
Khúc khải hoàn
 
DIỆU KỲ VIỆT NAM
Sức hút diệu kỳ quả bóng lăn
Triệu triệu tinh cầu tung nhịp chân 
Triệu triệu trái tim hòa nhịp đập
Rộn rã lòng ta hò hét, bâng khuâng!
Khối óc đôi chân dẻo vượt lên gió tuyết
Bỗng những cú tung lưới xuất thần
Diệu kỳ Việt Nam lá cờ Tổ quốc
Nâng ta bay cả nước xuống đường!
 
 

ĐÓN ANH RỰC RỠ  SẮC ĐÀO
Em bé cũng sang sân cổ động
Mẹ nhà cũng chiêng trống mừng reo
Toàn dân hòa vào cùng trận đánh
Vượt qua mưa gió dốc đá hiểm nghèo!
Thắng thua đua tranh trong nháy mắt
Dẫu sao ta cũng đã hóa rồng
Đây những người hùng nâng “Cúp Đẹp”
Đào Nhật Tân cánh đã khoe hồng!
 

TẾT SỚM
Vận nước sang trang tràn năng lượng
Trẻ già trai gái một lời thề
Nghìn năm nguyên khí như bừng đỏ
Hân hoan thế nước tựa chẻ tre!
Năm nay chúng mình ăn Tết sớm
Những chiến binh chiến thắng trở về
Ngập đỏ Thăng Long muôn hoa nở
Như Tết Quang Trung trống vọng khắp miền quê…

 


Hồ Bá Thâm
 

tin tức liên quan