Chùm thơ của Bùi Ngọc Lại - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Nam Định

Ngày đăng: 07:05 14/02/2018 Lượt xem: 488
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ BÙI NGỌC LẠI -  
CHỦ TỊCH HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH NAM ĐỊNH
 

Chân dung tác giả

TẾT ĐÃ ĐẾN NHÀ

Một cành Đào, một lọ Hoa 
Thế là Tết đã đến nhà sáng nay 
Ngoài đường lất phất mưa bay 
Tết -Xuân -Hương- sắc làm say lòng Người
 


VÀO NGHIÃ TRANG VIẾNG BẠN

Nơi ấy không ồn ào, náo nhiệt
Không gian Tĩnh lặng, Linh thiêng
Thắp nén nhang, tôi cúi đầu im lặng
Tết về - sao Anh vẫn đi xa ...



TẾT NHỚ TRƯỜNG SƠN
Phong lan treo khắp Lán
Hương thơm bay ngào ngạt
Sắc thắm khoe đủ màu
Tết Trường Sơn giản dị
It thịt nhưng nhiều hoa

 
 
  MẸ

Mẹ tôi tóc bạc lâu rồi
Chúng tôi thương Mẹ, một thời gian truân
Thương Con Mẹ tảo tần
Lo cho con học tiến thân bằng Người
Năm nay Mẹ Chín sáu rồi 
Đêm không yên giấc thương con Xa Gần
Mong sao Mẹ mãi mãi Còn 
Để cho Cháu Chắt sớm hôm Đi Về

 

CHUYỆN HÚT THUỐC LÁ
Ngày xưa ở Trường Sơn
Nhường nhau từng hơi thuốc
Cả tiểu đội thưởng thức 
Bao thuốc lá Sông Cầu
Gìơ về ngủ với Vợ 
Hút thuốc là bị chê
Làm một Điếu thật Phê
Rồi đi nằm chỗ khác
Xưa và Nay có khác 
Phải theo thời cuộc thôi
Về Hưu hết cả rồi 
Duy chỉ còn Hút Thuốc
 


MÙA ĐÔNG TỨC CẢNH

Sáng sớm Mùa Đông Sương trắng giăng
Cây đào rũ lá chờ Xuân đến
Hoa cải xếp hàng đón nắng lên
Sáng sớm Mùa Đông ở quê Tôi 
Mặt trời vừa mọc, Nắng lên rồi
Đôi gà Trống Mái vui hoan hỉ
Nắng toả xuống vườn , Sương bay đi
Tôi muốn Mùa Đông cứ thế này
Đừng lạnh hơn nhé ,Tuyết đừng bay
Để cho Gà Trống cao tiếng gáy
Hoa cải trong vườn đón nắng Xuân

Bùi Ngọc Lại
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Nam Định

tin tức liên quan