" Mẹ tôi" - Thơ hướng về ngày 8-3 của Minh Phú – Hải Phòng Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 03:57 07/03/2018 Lượt xem: 539


THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08-3)
                                                                                    
   
 
  MẸ TÔI
Hôm nay mồng tám tháng ba 
Con chẳng ở nhà bên mẹ tri ân
Đúng là thân lại cực thân
Khổ mấy mươi lần mẹ vẫn lăng im
Mỗi người có một trái tim
Nhưng con tim mẹ nhấn chìm khó khăn
Sinh con đã mấy mươi năm 
Nửa già thế kỷ đêm nằm vẫn lo
Con đã lên ông mẹ gọi thằng cò
Hôm nay nó vẫn hẹn hò việc công
Trong lòng mẹ có buồn không
Chắc mẹ chẳng nói chỉ mong con về.
Đường xa cách trở sơn khê
Trưa nay con chỉ gọi về từ xa
Mẹ cười nói chẳng cần hoa
Con còn nhớ mẹ vậy là được thôi
Một đời lam lũ mẹ tôi
Như muôn người mẹ chẳng ngồi chờ danh
Tháng ba hoa gạo đỏ cành
Nhớ ngày mồng tám để dành cho ai !


Minh Phú – Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

 
 
 

tin tức liên quan