" Thăm Bạch Đằng giang" - Thơ Đỗ Thế Hưng

Ngày đăng: 05:45 26/03/2018 Lượt xem: 482
   
  THĂM BẠCH ĐẰNG GIANG

Ai đã có lần thăm Bạch Đằng Giang
Mảnh đất Hải Phòng một thời oanh liệt
Lịch sử còn ghi ba lần thủy chiến
Khiến giặc ngoại xâm khiếp vía kinh hoàng

Khi lũ giặc Tàu Nam Hán kéo sang
Dùng cọc sắt, Ngô Quyền giành đại thắng
Ông chấm dứt một thời kỳ dai dẳng
Hơn nghìn năm đô hộ của Bắc phương

Đến Lê Hoàn vị vua trẻ kiên cường
Thắng giặc Tống năm chin trăm tám mốt (981)
Hầu Nhân Bảo cầm đầu không thể thoát
Cửa Bạch Đằng máu loang đỏ dòng sông

Ô Mã Nhi tên tướng giặc Nguyên Mông
Đúng năm một ngàn hai trăm tám tám (1288)
Hắn là kẻ cũng vô cùng ngạo mạn
Đã không sao thoát được kế nhà Trần

Bạch Đằng Giang – Hãy thăm lại một lần
Những dấu ấn vẫn còn nguyên ở đó
Những tượng đài, đền, bia, cọc gỗ…
Lại hiện về lịch sử Hải Phòng xưa.


Ngày 16.3.2018
Đỗ Thế Hưng

 

tin tức liên quan