" Chiều Biên cương" - Thơ CCB Kim Hương

Ngày đăng: 10:04 27/03/2018 Lượt xem: 677
   
Tác giả CCB Kim Hương

================================

  CHIỀU BIÊN CƯƠNG

Lại một mùa xuân nữa sắp qua đi
Chỉ còn em mãi ôm ghì nỗi nhớ
Tháng ba về hoa rơi đầy lối nhỏ
Chiều biên cương tím đỏ cả hoàng hôn.

Mỗi độ xuân về Em nhớ Anh hơn
Hoa ban cũng giận hờn không thắm nữa
Hoa cùng Em mãi trôi về...một thuở
Những thương đau mất mát bởi chiến tranh.

Rừng Vị Xuyên đã lấy lại màu xanh
Nhưng trong lòng còn muôn vàn thương tích
Tàn khốc xưa biết nói sao cho hết
Những tháng ngày ác liệt ...Vị Xuyên ơi.

Quỳ bên Anh ... Em chẳng nói nên lời
Thắp nén nhang cho Người nằm dưới mộ
Xung quanh Anh có bao nhiêu đồng đội
Suốt đêm ngày vời vợi... nhớ quê xa...

Các Anh ơi... Biên giới của chúng ta
Vẫn vẹn nguyên trước muôn vàn sóng gió
Từng tấc đất ...máu các anh ...đã đổ
Nhuộm cờ hồng ... tô thắm ...DẢI BIÊN CƯƠNG.


27-3-2018.
Kim Hương

 

tin tức liên quan