" Đồng đội Trường Sơn" - Thơ Hoàng Kiền

Ngày đăng: 03:31 16/04/2018 Lượt xem: 525
 
ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN

       Nhân dịp gặp mặt đồng đội Trường Sơn về ôn thi đại học tại Trường Quân chính 559 từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1976 tại Quy Nhơn. Sau 42 năm gặp lại, mỗi người đều nói lên tâm trạng của mình với Trường Sơn huyền thoại, mỗi người một binh chủng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ bảo đảm , chiến đấu chi viện sức người sức của cho chiến trường. Hôm nay trên đường hồi hương, viết mấy câu thơ gửi tặng các bạn đồng đội của tôi.
                                                       Hoàng Kiền

ĐÔI LỜI GỬI BẠN

Chúng tôi những chàng trai, cô gái trẻ
Tuổi mười tám đôi mươi vừa rời ghế nhà trường
Nghe tiếng gọi tiền phương
Lên đường ra mặt trận
Đến Trường Sơn lưu luyến dừng chân
Dấn thân vào con đường đất đỏ
Chuyển ra ra tiền phương dòng máu đỏ như son
Cả dân tộc theo đường mòn ra trận
Mười sáu năm kiên cường không nghỉ
Huyền thoại, oai hùng, hào khí Việt Nam
* * *
Trường Sơn hùng vĩ bao la
Chân đạp núi xuống xẻ ra con đường
Vận chuyển chi viện tiền phương 
Quân dân ba nước ngoan cường đấu tranh

Tinh thần, ý chí, tuổi xanh
Gạt bom, mưa, nắng mở nhanh con đường
Dù cho nổ chậm, từ trường
Giải thông cung tuyến, kiên cường xe qua

Những chàng lính xế tài hoa
Lái xe không kính lệnh là vô tư
Ngày địch đánh, đêm đèn dù
Vượt qua bom đạn quân thù, cứ đi

 
  Những chàng pháo thủ gan lỳ
Bảo vệ trọng điểm hiểm nguy coi thường
Laze chiếu, bom sát thương
Giương cao nòng pháo che đường xe qua

Bộ binh, biệt kích chặn ta
Mỹ, Nguỵ, Lào, Thái nống ra điên cuồng
Cùng nhau nắm vững chủ trương
Đánh địch mà tiến, mở đường mà đi

Nhiều lực lượng cùng phát huy
Hiệp đồng binh chủng diệu kỳ mở ra
Trường Sơn trùng điệp bao la
Chung tay ta hát bài ca Anh hùng

Núi rừng điệp điệp trùng trùng
Nguy nan gian khổ đã cùng bên nhau
Giặc tan tạm biệt rừng sâu
Ôn thi đại học, bỏ lâu trượt nhiều

Mười phần trăm đỗ là siêu
Hôm nay gặp lại bao điều vui sao
Bừng lên ký ức dâng trào
Nhớ về năm tháng tự hào Trường Sơn

Ra đi vào tuyến đường mòn
Mồ hôi kết lại trên con đường dài
Đồng đội tôi những gái trai
Chia bom, xẻ đạn chẳng phai tâm hồng

Hoà bình thống nhất non sông
Con đường huyền thoại mãi không phai nhoà 
Trường Sơn đọng mãi trong ta
Bao năm vẫn đậm hương hoa núi rừng

Hôm nay muôn ngả hoà chung
Gặp nhau nét mặt như rừng hoa tươi
Bốn mươi hai năm đã qua rồi
Bừng lên kí ức một thời sắt son

Dẫu cho núi lở đá mòn
Lòng ta mãi mãi vẹn tròn tình thương
Mãi luôn nhớ tới con đường
Mãi luôn nhớ tới chiến trường Trường Sơn.


Viết trên đường từ Hà Nội về quê
Sáng 16/4/2018
 Hoàng Kiền

tin tức liên quan