Chùm thơ của CCB Hồng Hà Duyên

Ngày đăng: 07:33 26/04/2018 Lượt xem: 453
CHÙM THƠ CỦA CCB HỒNG HÀ DUYÊN
 
 
 
Chân dung tác giả
====================================




  THƯƠNG EM GÁI                           VĂN CÔNG TRƯỜNG SƠN

Vào khoảng cuối năm bảy hai (*)
Rút ra hậu cứ chờ ngày thêm quân
Chúng tôi được diện áo quần
Chuẩn bị đón tiếp một Đoàn Văn công
Tiếng đoàn nhưng cũng chẳng đông
Chừng chục chiến sĩ loa phông cõng gùi
Phần lớn chỉ là nữ thôi
Ban đêm đánh phấn tô môi son hồng
Chúng tôi nghệt mặt nhìn trông
Em nào cũng đẹp khiến lòng nôn nao
Sáng ra kéo đến hỏi chào
Chúng tôi cay mắt lệ trào rưng rưng
Môi thâm mắt trắng sốt rừng
Em nào em nấy tóc từng sợi thôi
Chúng tôi gian khổ đúng rồi
Nhưng các em vất gấp mười chúng tôi
Ra về lòng những không nguôi
Thương em gái nhỏ một thời Trường Sơn

-----------------------
(*) Năm1972



 MỘT PHÚT SUY TƯ
(Viết bên thềm kỷ nệm 30/4)

Tôi lại viết vần thơ thời lính trẻ
Khi tuổi đời đã rẻ xế chiều nghiêng
Lúc bóng râm đã vào sát hiên thềm
Lúc tiếng vọng một mùa hè đã điểm
Tuổi đôi mươi khoảng lặng im rất hiếm
Cả ngày đêm gầm rú phản lực cơ
Mù mịt đạn bom pháo nổ suốt cả giờ
Sinh hoạt sống đều ẩn vào lòng đât
Nhưng cuộc đời tình người vẫn rất thật
Không bon chen không lợi lộc tiền tài
Đường quân hành dẫu nặng trỉu hai vai
Vẫn vui khúc tình ca người lính trẻ
Vài dòng thư viết vội về cho mẹ
Giữa hai làn đạn lửa buổi chiều đông
Sao thèm nghe tiếng mẹ đến nao lòng
Lúc sinh tử chỉ cách vài gang tấc
Đến bây giờ khi tuổi đời sức lực
Gần thất tuần vẫn náo nức vần thơ
Vẫn vào phây lướt wep hàng giờ
Thế mới thấy cuộc đời giờ đẹp lắm
Cứ thoải mái vô tư và đằm thắm
Với mọi người với cảnh đẹp thiên nhiên
Để tình yêu và tình nghĩa bạn hiền
Là liều thuốc luôn giúp ta vui khỏe...!


Hồng Hà Duyên
 

tin tức liên quan