Hẹn anh trở lại Trường Sơn- Thơ của tác giả Đỗ Thế Hưng

Ngày đăng: 08:33 28/04/2018 Lượt xem: 452

============================================================
 
   
Đỗ Thế Hưng

  HẸN ANH TRỞ LẠI TRƯỜNG SƠN

Hẹn một dịp nào cùng anh thăm lại
Con đường mòn chạy suốt rải Đông - Tây
Để nhớ về ngày “ Nắng đốt, mưa bay”
Khi rau rừng chẳng còn, thay măng đắng

Nhớ những ngày cùng dầm mưa dãi nắng
Đôi chân gầy vẫn trèo dốc băng đèo
Cả những khi vượt vách núi cheo leo
Chẳng thấy mỏi mà cùng vui cùng hát

Em còn nhớ vào một đêm gió mát
Đã gặp anh và cùng ngắm trăng khuya
Chỉ buồn vì đất nước vẫn phân chia
Nên lời hứa đành giấu vào kỷ niệm

Anh yêu ơi! chờ khi mùa xuân đến
Ta sẽ cùng nhau trở lại Trường Sơn
Chỉ thế thôi lòng cũng thấy vui hơn
Ngắm cảnh vật đang trên đà đổi mới.


Ngày 4.4.2018
Đỗ Thế Hưng

 

tin tức liên quan